Thứ Năm , 22 Tháng Mười 2026
Home / Tổng hợp / Sẵn sàng chia sẻ Phúc âm?

Sẵn sàng chia sẻ Phúc âm?

Hàng chục lãnh đạo nhà thờ đã tập trung tại Glasgow và trực tuyến tham dự Hội nghị Truyền giáo 2026, nơi họ được nghe một thông điệp nghiêm túc từ Rico Tice về những điều cần thiết để truyền bá Phúc Âm cho thế hệ tiếp theo. 

Tice, một nhà truyền giáo kỳ cựu và đồng sáng lập của Christianity Explored, cho biết rằng nếu các tín đồ Cơ đốc thực sự muốn thấy nhiều người hơn nữa đến với đức tin, họ cần phải chấp nhận “cuộc sống của người lính” và “sẵn sàng chịu đựng”. 

“Đây là một cuộc chiến,” Tice nói. 

“Nếu muốn truyền bá Phúc Âm, điều đó sẽ rất khó khăn… Chúng ta đã sẵn sàng chiến đấu chưa?” 

Hội nghị Truyền giáo đã được tổ chức tại Nhà thờ Tron và tiếp theo đó là một buổi gặp gỡ tương tự tại Nhà thờ All Souls Langham Place, London, vào tuần này, với sự tham gia trực tuyến của nhiều nhà thờ khác.

Chương trình này do A Passion for Life tổ chức, một tổ chức mục vụ chuyên trang bị cho các nhà thờ để chia sẻ Tin Mừng. 

Chủ đề năm nay là “Những con đường đến với Chúa Jesus trong thời điểm của cơ hội”, phản ánh điều mà các nhà tổ chức nhận thấy là sự “ấm lên” của nhiệt độ tâm linh ở Vương quốc Anh, đặc biệt là trong giới trẻ. 

Mục đích của hội nghị là giúp các nhà lãnh đạo nhà thờ suy nghĩ về cách họ có thể “hiểu được bối cảnh văn hóa hiện tại và phản ứng một cách khôn ngoan”. 

Trong bài phát biểu của mình, Tice khuyến khích các nhà lãnh đạo nhà thờ tạo ra một nền văn hóa truyền giáo và rao giảng Tin Mừng, đồng thời áp dụng một khuôn khổ toàn diện để rao giảng về Chúa Jesus không chỉ từ bên ngoài mà còn thông qua các nhóm nhỏ, trong gia đình và các cuộc gặp gỡ cá nhân – điều mà ông nhận thấy là đặc biệt yếu kém trong các nhà thờ ở Anh. 

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, Tice cho biết những người Cơ Đốc giáo hướng dẫn tín đồ từng người một có thể sẽ phải đối mặt với công việc “kiệt sức” và “vất vả”, như ông đã đọc trong 2 Cô-rinh-tô 5:14-15. 

Ông nói: “Các anh/chị không còn thuộc về chính mình nữa. Các anh phải hiến dâng bản thân. Đó là cách mà sự phục hưng và mùa gặt sẽ diễn ra. Mỗi cá nhân phải hy sinh mạng sống của mình cho những cá nhân khác.” 

Ông lập luận rằng việc tương tác cá nhân cho phép các lãnh đạo nhà thờ quan tâm đến từng cá nhân, kiểm tra xem họ hiểu và áp dụng Phúc Âm như thế nào, và làm gương về đời sống Cơ Đốc.

“Chúng ta không chỉ mời họ đến nhà thờ; chúng ta còn mời họ vào cuộc sống của mình nữa. Hãy mời họ đến nhà thờ, nhưng sau đó hãy mời họ ăn trưa cùng. Họ cần phải thấy chúng ta trong cuộc sống thường nhật, cả những lúc lộn xộn,” ông nói. 

Khi suy ngẫm về ý nghĩa của văn hóa truyền giáo và rao giảng Tin Mừng, ông nói rằng một khía cạnh là giúp các hội thánh nhận ra rằng việc đào tạo môn đệ và nuôi dưỡng đức tin cho mọi người “không chỉ là nhiệm vụ của mục sư”. 

“Tất cả chúng ta đều phải làm điều đó. Nếu không, mục sư sẽ suy sụp tinh thần, nhất là vào thời điểm hiện tại khi có quá nhiều người đang đói khát”, ông nói. 

Trong phần kết luận, Tice nói rằng tầm nhìn là để các nhà thờ “đào tạo những người có khả năng huấn luyện người khác”. Ông cho rằng điều này đòi hỏi phải gieo vào lòng “can đảm” trong các thành viên của hội thánh để mời những người họ quen biết đến nhà thờ và cùng nhau học Kinh Thánh. 

“Có rất nhiều người đang đói… Chúng ta chỉ cần huy động các gia đình trong nhà thờ của chúng ta có đủ can đảm để bắt tay vào việc này,” ông nói. 

Hội nghị Truyền giáo cũng có sự tham gia của Phil Knox, một nhà nghiên cứu truyền giáo thuộc Liên minh Tin Lành, người cảm nhận rằng, sau nhiều thập kỷ “đáng thất vọng”, “tình thế đã xoay chuyển và mùa đã đổi”. 

Knox đã chỉ ra bằng chứng về doanh số bán Kinh Thánh ngày càng tăng và nghiên cứu gần đây của Liên minh Tin Lành cho thấy rằng dân số theo đạo Tin Lành ở Anh trẻ hơn, đông hơn và đa dạng hơn so với suy nghĩ trước đây. 

Chia sẻ những câu chuyện về sự phát triển từ khắp Vương quốc Anh, ông cho biết điều này đang diễn ra ở những nhà thờ chủ động liên kết các hoạt động chăm sóc và lòng thương xót của họ với những lời mời cá nhân tham dự buổi lễ hoặc tham gia một khóa học tìm hiểu về đức tin Cơ đốc. 

“Sẽ như thế nào nếu các hội thánh của chúng ta sẽ có thể chia sẻ câu chuyện của mình, chia sẻ kinh nghiệm về Chúa Giê-su và nói về những điều họ đã học được ở nhà thờ?” ông nói.

Knox khuyến khích các tín đồ Cơ đốc suy nghĩ về phạm vi ảnh hưởng của chính họ, vì bằng chứng từ nghiên cứu “Tìm kiếm Chúa Giê-su” của Liên minh Tin Lành cho thấy rằng rất nhiều người tìm đến đức tin thông qua bạn bè, thành viên gia đình hoặc những người Cơ đốc khác mà họ quen biết, nhiều hơn là thông qua mục sư nhà thờ hay nhà truyền giáo chuyên nghiệp.

Ông cho rằng “rào cản lớn nhất” là thiếu các mối quan hệ cá nhân với những người ngoài Giáo hội, và chỉ ra một nghiên cứu năm 2022 cho thấy 43% tín hữu nói rằng họ không quen biết người không theo đạo đủ thân thiết để mời họ đến nhà thờ của mình. Ông khuyến khích các nhà thờ đầu tư vào tình bạn và đào tạo các thành viên trong hội thánh để chia sẻ đức tin của họ.

Knox cho rằng trong thời đại trí tuệ nhân tạo, việc đến nhà thờ trực tiếp và dành thời gian với những người thật sẽ ngày càng trở nên có giá trị hơn.

“Trong bối cảnh đó, cộng đồng gắn kết và tình bạn, các mối quan hệ thực sự rất quan trọng,” ông nói.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn