Chủ Nhật , 9 Tháng Tám 2026
Home / Trang Chủ / Loài người là gì mà Chúa nhớ đến?

Loài người là gì mà Chúa nhớ đến?

NGƯỜI LÀ Gì MÀ CHÚA NHỚ ĐẾN?

Thi Thiên 8:4 RVV11“Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?”

Bạn có bao giờ, trong một buổi sáng tĩnh lặng, ngồi nhìn lại cả một chặng đường dài của đời mình chưa? Hơn bảy mươi lăm năm qua — với biết bao mùa mưa nắng, những khúc quanh trong cuộc đời tưởng chừng không vượt nổi, những mất mát và cả những ơn phước ngoài ước mơ. Khi vua Đa-vít ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, ông cũng đã dừng lại giữa sự bao la và liên tưởng đến chính mình để thốt lên một câu hỏi đầy kinh ngạc.Thi Thiên 8 là một bài ca chiêm ngưỡng. Đa-vít, có lẽ từ những đêm chăn chiên ngoài đồng, đã nhìn lên các tầng trời, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt để. Trước sự vô cùng của công trình tạo dựng, ông thấy con người thật nhỏ bé. Nhưng điều làm ông sững sờ không phải là sự nhỏ bé ấy — mà là một sự thật ngược đời: Đấng dựng nên cả vũ trụ mênh mông lại đoái hoài đến một con người bé nhỏ như ông.

Trong nguyên văn Hê-bơ-rơ, chữ “nhớ đến” không chỉ là ghi nhớ trong trí, mà còn là nhớ đến để hành động, để chăm sóc, để can thiệp. Và chữ “thăm viếng” là — Chúa đến tận nơi, ghé xuống đời sống con người để trông nom, để chăm sóc. Đây không phải là một Đức Chúa Trời xa cách đứng nhìn từ trời cao. Đây là một Đức Chúa Trời cúi xuống, bước vào, và đụng chạm đến từng ngày sống của chúng ta.Khi bạn nhìn lại đời mình, có phải bạn cũng thấy dấu vết của một Đấng đã “nhớ đến” và “thăm viếng” như thế không? Những lần tưởng đã gục ngã mà vẫn đứng dậy được. Những cánh cửa đóng lại để mở ra một con đường tốt hơn. Những bàn tay nâng đỡ đúng lúc, những nguồn cung ứng đến đúng thời điểm. Đó không phải là sự tình cờ — đó là Chúa đang thăm viếng.” Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài.” (Thi Thiên 103:2)

Bảy mươi lăm năm là một chứng cớ sống động. Không phải vì chúng ta xứng đáng, mà vì Chúa đã chọn nhớ đến chúng ta. Mỗi hơi thở còn lại hôm nay là một món quà từ tay Ngài.Hôm nay, thay vì vội vã bước vào một ngày mới, hãy dành ít phút ngồi yên và làm một điều đơn sơ: đếm lại các ơn phước. Nhớ lại từng chặng — thời trẻ, những năm gian nan, những mùa Chúa gánh vác khi bạn không còn sức. Với mỗi ký ức ấy, hãy thưa một lời cảm tạ.Và khi bạn nhìn về ngày mới hôm nay — có thể là một ngày bình thường, có thể là một ngày mỏi mệt của tuổi cao — xin đừng quên rằng Đấng đã đoái nhớ bạn suốt hơn bảy mươi lăm năm qua vẫn đang thăm viếng bạn sáng nay. Ngài chưa hề buông tay. Hãy bước vào ngày mới không phải bằng sức riêng đã cạn, nhưng bằng lòng biết ơn tràn đầy, tin chắc rằng Ngài vẫn nhớ đến bạn hôm nay như Ngài đã nhớ đến bạn từ thuở ban đầu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa yêu thương của con, Con cảm tạ Ngài vì buổi sáng hôm nay, và vì hơn bảy mươi lăm năm Ngài đã gìn giữ đời con. Nhìn lại chặng đường đã qua, con thấy rõ dấu tay Ngài trong từng thăng trầm — những lúc con vấp ngã, Ngài đỡ nâng, những khi con thiếu thốn, Ngài cung ứng, những việc quyền năng Ngài đã làm mà con không sao kể hết.Loài người là gì mà Chúa nhớ đến con? Vậy mà Ngài vẫn nhớ, vẫn thăm viếng, vẫn yêu thương con đến tận hôm nay.Con dâng ngày mới này lên Ngài với lòng biết ơn. Xin cho quãng đời còn lại của con được sống trọn trong sự cảm tạ và ngợi khen danh Ngài.Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen.

Facebook: Luat Tran

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn