Giảng viên Cơ Đốc giáo Aaron Edwards kháng cáo quyết định sa thải khỏi trường Cliff College vì những bình luận về đồng tính luyến ái.

Một giảng viên Cơ Đốc giáo đã ra tòa tuần này để kháng cáo quyết định của tòa án cấp dưới, trong đó giữ nguyên quyết định sa thải ông khỏi trường cao đẳng Kinh Thánh vì một bài đăng trên mạng xã hội bày tỏ quan điểm truyền thống của phái Tin Lành về vấn đề tình dục.
Aaron Edwards lập luận rằng phán quyết của Tòa án Sheffield về việc duy trì quyết định sa thải ông đã vi phạm trái pháp luật quyền tự do tôn giáo và ngôn luận của ông.
Nhà thần học Cơ đốc giáo này đã bị trường Cliff College ở Derbyshire sa thải sau khi đăng tải những bình luận trên Twitter bảo vệ quan điểm Kinh Thánh về tình dục, nhằm đáp lại cuộc tranh luận trong Giáo hội Anh vào tháng 2 năm 2023 về việc cho phép ban phước lành cho các cặp đôi đồng tính.
Trong bài đăng trên Twitter, Edwards nói: “Đồng tính luyến ái đang xâm nhập vào Giáo hội. Những người theo phái Tin Lành không còn nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này nữa vì họ đang bận rộn xin lỗi về thái độ kỳ thị đồng tính luyến ái man rợ của mình, dù điều đó có đúng hay không. Nhân tiện, đây là một ‘vấn đề của Phúc Âm’. Nếu tội lỗi không còn là tội lỗi nữa, chúng ta không cần một Đấng Cứu Thế nữa.”
Những phát ngôn của ông đã gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội, với một số người chỉ trích ông là kỳ thị người đồng tính. Trong các bài đăng trên Twitter sau đó, ông đã bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng đó phản ánh “quan điểm bảo thủ” về những vấn đề này, và khẳng định “không phải là kỳ thị người đồng tính khi tuyên bố đồng tính luyến ái là tội lỗi”.
Ông từ chối yêu cầu của trường Cliff College về việc gỡ bỏ các bài đăng của mình và sau đó bị trường điều tra, trước khi bị sa thải vì hành vi sai trái “làm tổn hại danh tiếng của trường”.
Ông đã nhận được sự cho phép hạn chế để kháng cáo quyết định sa thải và đã xuất hiện trước Tòa án Phúc thẩm Lao động ở London vào thứ Năm, nhằm mở rộng các lý do kháng cáo của mình.
Trước phiên điều trần, Edwards phát biểu rằng ông đang cầu nguyện cho “công lý”.
“Về cơ bản, vụ kiện của tôi là nhằm thách thức sự thỏa hiệp. Trường Cliff College dường như nghĩ rằng bạn vẫn có thể tự xưng là ‘người theo đạo Tin Lành’ trong khi không hề nghĩ hay nói gì về mối đe dọa đối với Phúc Âm do sự xâm nhập cực đoan của hệ tư tưởng LGBT vào các giáo phái, nhà thờ và trường đại học vốn trung thành trước đây gây ra. Họ không nhận ra rằng thỏa hiệp là ‘một vấn đề của Phúc Âm'”, ông nói.
Ông nói thêm, “Tôi hy vọng và cầu nguyện cho công lý được thực thi trong tuần này.”
Ông Edwards đang nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Pháp lý Cơ đốc giáo (CLC), tổ chức này cho biết ông đã không thể làm giảng viên trường cao đẳng Kinh thánh kể từ khi bị sa thải và đã phải chịu đựng khó khăn về tài chính cũng như các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do căng thẳng gây ra.
Bình luận về trường hợp của ông, Giám đốc điều hành CLC, Andrea Williams, cho biết “mối lo ngại về danh tiếng” không phải là “cơ sở chính đáng để trừng phạt việc thể hiện quan điểm Cơ đốc giáo được pháp luật bảo vệ”.
“Edwards bị sa thải vì bày tỏ một niềm tin Cơ đốc giáo hoàn toàn chính thống dựa trên đạo đức Kinh Thánh. Đây không phải là quan điểm thiểu số hay cực đoan, mà là quan điểm được bảo vệ theo luật bình đẳng và nhân quyền của Vương quốc Anh”, bà nói.
Bà tiếp tục, “Vụ việc này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và giới hạn hợp pháp của quyền lực thể chế.”
“Nếu các học giả Cơ đốc giáo không thể bày tỏ niềm tin Cơ đốc giáo chính thống trong các tổ chức được gọi là Cơ đốc giáo mà không sợ bị trừng phạt, thì các biện pháp bảo vệ pháp lý dành cho niềm tin tôn giáo đang bị suy yếu. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Aaron cho đến khi công lý được thực thi.”
Bài viết này ban đầu được đăng trên Christian Today.
Hướng Đi Ministries