Sự Thật Về Cơn Thịnh Nộ Của Đức Chúa Trời

Ai không vâng phục Con sẽ không thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.
Giăng 3:36
Vì mỗi người chúng ta đều có tội trước mặt Đức Chúa Trời, nên mỗi người chúng ta đều đáng phải chịu cơn thịnh nộ, hay hình phạt của Đức Chúa Trời. Ngày nay, việc nói về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời rất không được ưa chuộng. Mọi người sẽ hoan nghênh bạn nếu bạn nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời hay thậm chí là công lý của Đức Chúa Trời, nhưng không ai muốn nghe về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nghe có vẻ giống như điều gì đó từ thời xa xưa trong Cựu ước. Nó dường như không còn phù hợp với thời đại ngày nay.
Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là có thật. Nếu bạn nghiên cứu Kinh Thánh theo sự đối chiếu, bạn sẽ thấy rằng cơn thịnh nộ hay sự giận dữ của Đức Chúa Trời được đề cập nhiều hơn là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ví dụ, trong Giăng 3:16, Chúa Giê-su đã phán những gì sau này trở thành câu Kinh Thánh phổ biến nhất trong Tân Ước: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài.” Nhưng cũng trong chương đó, Chúa Giê-su phán: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không vâng phục Con thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy” (câu 36). Hoặc Rô-ma 1:18: “Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” Hoặc Ê-phê-sô 5:6: “Đừng để ai lấy lời hư không mà lừa dối anh em; vì chính những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những kẻ không vâng phục.”
Bạn không thể tước bỏ một thuộc tính nào của Đức Chúa Trời chỉ vì bạn không thích nó. Tình yêu thương và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đều là một phần trong bản chất của Ngài.
Tình yêu thương và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đều nằm trong trong bản chất của Ngài.
Có thuộc tính nào của Đức Chúa Trời mà bạn thường bỏ qua hoặc phủ nhận không?
Làm sao bạn có thể giải thích với người khác rằng Đức Chúa Trời vừa yêu thương vừa thịnh nộ?
Lạy Chúa, con biết rằng nói về cơn thịnh nộ của Ngài là điều không được ưa chuộng và thậm chí còn khó chịu, nhưng Lời Ngài phán rằng đó là một phần trong bản chất của Ngài. Xin đừng để con né tránh việc nói về Ngài khi con nói với người khác về Ngài.
Hướng Đi Ministries