LAN TOẢ TÌNH TRỜI YÊU THƯƠNG
Tác giả: Hồ Nam Trân
Câu nói của sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội thánh Cô-rinh-tô cách đây gần 2000 năm vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay: “Hãy bắt chước tôi, như chính tôi bắt chước Chúa Giê-su” (I Cô-rinh-tô 11:1). Đây không phải là lời mời gọi tôn cao con người, mà là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về nếp sống đức tin: Khi con người biết kính sợ Chúa Trời và yêu thương người lân cận thì qua những hành động rất đời thường, những giá trị tốt lành đến từ Trời sẽ được phản chiếu và lan tỏa trong cộng đồng.

Hơn 30 năm qua, gần như mỗi năm một đến hai lần, Mục sư Nguyễn Văn Huệ lại trở về Việt Nam. Những chuyến hồi hương ấy không mang dáng dấp của một cuộc viếng thăm thông thường, mà là tình cảm bền bỉ của một người con xa xứ luôn hướng lòng về quê hương. Trong chuyến Mission Trip 2025 từ 31/10 đến ngày 2/12/2025, Mục sư Nguyễn Văn Huệ ở tuổi gần 80, người thầy gia sư đã chia sẻ và gợi mở tinh thần của câu Kinh Thánh này như một kim chỉ nam cho đời sống gia đình và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại quê nhà. Không phải bằng những lời giảng lớn tiếng, mà bằng chính đời sống và bước chân già nua của mình.
MS Nguyễn Văn Huệ và một người bạn – MS Thân Văn Trường, Cựu chiến binh Việt Nam từ Hoa Kỳ trở về quê hương, đến thăm và cầu chúc bình an cho từng người, từng nhà từ Nam ra Bắc.
Hành động từ tâm của thầy Huệ giúp tôi, một học trò nhỏ đi theo dấu chân thầy hiểu rằng: Tình Trời cao vời là có thật khi mỗi chúng ta biết yêu quý linh hồn những người thân yêu và sống đẹp cho đời. Trong hơn 30 ngày, thầy trò chúng tôi đã gặp gỡ và tiếp chuyện với khoảng 500 người già trẻ lớn bé ở nhiều tầng lớp và những hoàn cảnh khác nhau. Ấn tượng đặc biệt còn đến từ sự kết giao với những người bạn có ảnh hưởng trong đời sống nhân dân, đất nước.
Vài chục năm trước, Mục sư Thân Văn Trường từng phục vụ trong quân đội.
Ngày nay, với tư cách một cựu chiến binh, ông vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với vài người bạn cao niên có tên tuổi từng quen biết một thời. Nhân dịp này, trong miền Nam, sáng ngày 4/12/2025, Mục sư Trường mời Mục sư Nguyễn Văn Huệ cùng đến thăm nhà riêng của một số người bạn cao niên từng giữ trọng trách cao trong nước như: cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, và một Tổng Giám Mục. Dù đã đến nơi, ba trong bốn cuộc hẹn không thành. Mục sư Huệ chỉ bình thản và điềm tĩnh, mỉm cười nói: “Khi lòng người mở, cửa sẽ tự mở.”
Thật đúng như vậy, một cánh cửa đã mở ra. Người đón chào hai vị Đại Sứ Nước Trời không ai khác chính là bác Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1942, đang sống cùng gia đình tại căn nhà vườn tọa lạc tại tỉnh Bình Dương. Trong bầu không khí dịu mát của cây xanh, cựu Chủ tịch mời hai vị khách phương xa uống trà, và trò chuyện rất cởi mở gần một tiếng đồng hồ về những giá trị tinh thần của dòng tộc “Họ Nguyễn Chúng Tôi Thờ Trời” và lịch sử của gia tộc này. Trước khi ra về, Mục sư Huệ gửi tặng một vài ấn phẩm nhỏ của mình và ngỏ lời cầu chúc sức khoẻ đến cựu Chủ tịch và gia đình. Bác Nguyễn Minh Triết gật đầu đồng ý và khép lại lời cầu nguyện bằng tiếng “Amen!” như một kết nối lặng lẽ nhưng sâu sắc giữa tình bạn và tình Trời.

Ngày 19/11/2025, trong chuyến viếng thăm miền Bắc, chúng tôi có dịp ghé thăm Thư viện tư nhân lớn nhất Việt Nam, tọa lạc tại tòa nhà Almaz, khu Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội. Không gian yên tĩnh và tràn đầy sách vở tạo nên một bầu khí học hỏi và chiêm nghiệm, nơi mỗi bước chân đều nhắc nhở về giá trị của tri thức và sự hiếu học của dân Việt ta.
Đây cũng là cơ hội quý báu để Mục sư Thân Văn Trường giới thiệu Mục sư Nguyễn Văn Huệ, Chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Hướng Đi với Thượng Tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tổng biên tập báo Phương Đông. Trong buổi gặp, bác Hưởng tự hào chia sẻ về công cuộc phát triển đất nước những năm gần đây, về những nỗ lực không ngừng để đưa đất nước tiến lên.
Khi đến phần thầy Huệ, ông không nói nhiều. Một câu nói giản dị nhưng sâu sắc đã để lại ấn tượng trong lòng Thượng Tướng:
“Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh, mà còn bởi mọi lời nói ra từ miệng Chúa Trời.” Thầy Huệ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng người Việt tha hương:
“Hai triệu người Việt xa xứ luôn là nhân tố chính góp phần tăng trưởng kinh tế hàng năm. Tiếng Anh có thể trở thành cầu nối yêu thương, tạo điều kiện để con em người Việt được trở về thăm quê hương, đồng thời góp phần xây dựng đất nước.”
Buổi gặp kết thúc trong không khí nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Qua từng lời chia sẻ và từng phút lắng nghe, tôi cảm nhận rõ hơn rằng ý niệm về Nước Trời có thể lan tỏa qua tri thức, qua hành động và qua những cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là xã giao.
Cuộc hẹn thứ ba của chúng tôi tại Hà Nội diễn ra trong không khí ấm áp và chân tình với ông Trần Nhung, Tổng biên tập báo Cựu chiến binh. Chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng tại phở Bát Đàn, số 47, Bát Đàn, Cửa Đông, Hoàn Kiếm. Bác Nhung đến từ rất sớm, chào đón và mời chúng tôi dùng bữa sáng ngày 21/11/2025, đồng thời trao tặng món quà nhỏ. Sau đó, bác dẫn chúng tôi lên nhà riêng tại Khu Tập Thể số 3, Khu Đường Thành, nơi chúng tôi ngồi uống trà và trò chuyện một cách thân mật.
Bác Nhung dành sự quý mến đặc biệt cho Mục sư Nguyễn Văn Huệ và Mục sư Thân Văn Trường. Bác mời chúng tôi thanh chocolate do Đại sứ quán Nga tặng, chia sẻ về gia đình, và những trải nghiệm cá nhân của mình về Chúa Trời trong Kinh Thánh.
Mấy chục năm trước, trong một buổi họp mặt với Đại sứ Mỹ, Mục sư Trường và bác Nhung đã quen biết nhau. Từ lần gặp gỡ đó, vợ chồng Mục sư Trường đã đến nơi công tác của bác Nhung và biếu tặng ông quyển Kinh Thánh, mở ra một mối quan hệ thâm tình gắn kết tình bạn.

Được biết, bác Trần Nhung có một gia đình hạnh phúc, bên vợ và hai con gái đều học thức cao, có cuộc sống trọn vẹn và hòa hợp. Qua từng lời chia sẻ, từng nụ cười và sự đón tiếp chân thành của bác, chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng tình yêu và tình yêu Chúa Trời có thể kết nối con người, lan tỏa từ những hành động nhỏ, giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Nhìn lại toàn bộ hành trình, từng bước chân, từng cuộc gặp gỡ và từng lời cầu chúc của Mục sư Nguyễn Văn Huệ và Mục sư Thân Văn Trường đều toát lên một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: tình yêu và ánh sáng từ Trời có thể lan tỏa qua việc ghé thăm bạn, đến thăm nhà, hành động dù nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim.
Chuyến đi này không chỉ là sự trở về quê hương, mà còn là minh chứng sống cho việc bắt chước Chúa Giê-su qua đời sống thực tế. Bằng sự chân tình, lắng nghe, cầu thay và chia sẻ, tôi tin rằng sự viếng thăm của hai đại sứ Nước Trời hôm nay sẽ mở ra một tương lai tươi sáng, bình an để nhiều gia đình, gia tộc Việt gắn kết và hiệp một thờ Trời – nhờ Trời – chờ Trời qua đó Nước Trời thực sự sẽ vào nhà mỗi gia đình, gia tộc và dân tộc Việt Nam chúng ta.

Hướng Đi Ministries