Chủ Nhật , 14 Tháng Mười Hai 2025
Home / Bài giảng / Tin Lành là gì?

Tin Lành là gì?

GIÁNG SINH MANG ĐẾN TIN LÀNH

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © Giáng Sinh 2025

Giáng Sinh không phải là câu chuyện thần thoại của người Do-thái, không phải để mừng ông già Noel, hay để tặng quà và bày yến tiệc. Giáng Sinh là kỷ niệm Đức Chúa Trời bước vào thế giới của loài người để mang đến một TIN LÀNH, là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.Và Tin Lành ấy được gói trọn trong chính sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu. Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn, hôm nay chúng ta sẽ khám phá Tin Lành bằng 7 tiêu đề rất dễ nhớ, bắt đầu bằng các chữ:T – I – N – L – À – N

T – TRỜI DỰNG NÊN NGƯỜI ĐỂ TƯƠNG GIAO VỚI NGÀI

Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình Ngài.” (Sáng 1:27)Từ “hình” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Tselem”, nghĩa là “phản chiếu”, “bày tỏ”. Chúa dựng nên con người khác với những sinh vật khác, đặc biệt được mang hình ảnh của Ngài, để có thể yêu, suy nghĩ, cảm nhận, tương giao với Chúa, và nhất là để phản chiếu sự vinh quang của Ngài.Vì thế mà con người sinh ra ai cũng có khát vọng thuộc linh, khao khát cuộc sống có ý nghĩa cao cả, có mục đích và tình yêu. Tất cả những điều ấy chỉ có thể đạt được khi con người tìm được mối tương giao với Đấng đã dựng nên họ. Nhưng một điều đáng tiếc đã xảy ra…

2. I – ÍCH KỶ VÀ TỘI LỖI LÀM CON NGƯỜI XA CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh Thánh phán dạy: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi …” (Ê-sai 59:2)Tiếng Hy Lạp gọi tội lỗi là “hamartia”, nghĩa là “trật mục tiêu”.Trong thâm tâm, con người có khát vọng sống đạo đức, nhưng trong thực tế không ai sống đúng tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa vì lòng ích kỷ, dục vọng, và tự tôn.Con người không cần ai dạy cũng biết nóng giận, ghen ghét, dối trá… Và đó chính là bản chất của chúng ta, và nó ngăn cách con người đến gần Đức Chúa Trời.Điều đáng sợ nhất trong đời không phải là sự chết trong thể xác, mà linh hồn bị xa cách Chúa.

3. N – NỖ LỰC CỦA CON NGƯỜI KHÔNG THỂ CỨU HỌ

Kinh Thánh xác nhận: “Mọi việc công bình của chúng tôi giống như áo nhớp.” (Ê-sai 64:6)Con người thường nghĩ: Nếu tôi sống tốt, làm việc phước thiện, giữ đạo,… thì đủ để tự cứu mình. Nhưng những điều đó không xoá được tội lỗi.Sự cứu rỗi không giống như bài toán – cứ làm thêm việc lành là trừ được việc ác. Không! Việc lành không bôi xoá được tội lỗi. Nếu con người tự cứu được mình, thì Chúa Giê-xu không cần phải xuống trần.Và đó là lý do tại sao Chúa đã giáng sinh …4. L – LỜI ĐÃ TRỞ NÊN XÁC THỊT

– LÀ CHÚA GIÊ-XU ĐƯỢC SANH RA BỞI TRINH NỮ MA-RI

Kinh Thánh chép: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, và sống giữa chúng ta.” (Giăng 1:14)Từ “Ngôi Lời” trong tiếng Hy Lạp là “Logos” – Đấng đến từ Trời nên có thể bày tỏ trọn vẹn ý muốn và chính Đức Chúa Trời cho nhân loại.Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời nhập thể. Ngài đến không phải để lập một tôn giáo, mà để giải quyết vấn đề tội lỗi.Ngài:• sinh ra trong chuồng chiên• sống một đời thánh thiện và không tội lỗi• chết thay cho tội nhân trên thập tự giá• sống lại ngày thứ ba để chúng ta thoát khỏi hoả ngục và nhận được sự sống vĩnh cửu!

5. A – AN NINH VÔ TỘI NHỜ GIÊ-SU CHẾT THAYKinh Thánh nói: “Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” (ICô-rinh-tô 15:3–4)Ngài chịu “chết vì tội chúng ta” còn được hiểu là “chịu chết để chuộc chúng ta khỏi sự hình phạt của tội lỗi.”Tội nhân được an ninh vì thoát khỏi sự hình phạt. Huyết báu của Con Đức Chúa Trời có đủ giá trị để trả món nợ tội lỗi của cả nhân loại. Nhờ giá chuộc này chúng ta không cần phải trả thêm bằng tiền bạc, nghi thức tôn giáo, hoặc công đức.Đó là lẽ đạo “chuộc tội” hay “redeem” trong tiếng Anh.Trong tiếng Hy Lạp là “lutroō” – nghĩa là “trả giá để giải phóng một nô lệ”.Chúa Giê-xu đã trả giá bằng sự chết thay cho tội nhân, chuộc họ khỏi cảnh nô lệ cho ma quỷ.Hình phạt mà lẽ ra chúng ta phải chịu đã được đặt trên Ngài và đã được Ngài chịu thay trên thập tự giá, để chúng ta được giải thoát. Đó là tình yêu cứu chuộc.

6. N – NIỀM TIN NƠI CHÚA GIÊ-SU ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜIKinh Thánh tuyên bố: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời.” (Giăng 3:36)“Được sự sống đời đời” là được cứu khỏi sự chết đời đời.Việc đó không phải nhờ theo đạo hay một tôn giáo, mà là nhờ “đức tin” đặt vào một Đấng Cứu Tinh, tin vào Chúa Giê-xu.Đức tin trong tiếng Hy Lạp là “pistis” – nghĩa là:• Đặt trọn lòng tin• Trao trọn đời sống• Hoàn toàn dựa trên Chúa Giê-xu để được cứu rỗi.Đức tin mở cánh cửa cho con người bước từ sự chết đến sự sống, từ tội lỗi sang sự tha thứ, từ tuyệt vọng qua hy vọng.

7. H – HÀNH TRÌNH THEO CHÚA BẮT ĐẦU TỪ NAY ĐẾN CÕI ĐỜI ĐỜINhiều người nghĩ rằng theo Chúa chỉ để được “lên thiên đàng khi qua đời.”Nhưng Chúa Giê-su phán: “Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10)Chúa không chỉ cứu linh hồn chúng ta cho đời sau — Ngài cũng đổi mới cuộc sống ngay bây giờ:• Ngài chữa lành những tổn thương trong lòng,• ban bình an và niềm vui trong tâm hồn,• gỡ bỏ xiềng xích của quá khứ,• đem lại ý nghĩa và mục đích sống mới cho ai tin Ngài.Tin Lành không chỉ là hy vọng đời sau — mà là sự sống mới bắt đầu hôm nay.

PHẦN KẾT LUẬN

Có một người cha nghèo làm nghề nông sống ở miền quê, cả đời chưa từng đi xa khỏi làng.Ông yêu con trai mình hết lòng, dành dụm từng đồng để giúp con ăn học, mong cho con đổ đạt và nên người.Một ngày kia, người con phạm tội nặng, bị bắt giam, và đối diện với một bản án rất nặng.Người cha chạy khắp nơi mượn tiền, nhưng ông không thể trả nổi tiền đền bù.Vì không muốn thấy con mình bị tù tội, ông đành bán hết tất cả — căn nhà, ruộng đất, trâu bò… để cứu con.

Chiều hôm đó, khi được ra tù, người con thấy người cha đứng đợi mình.Trên người cha chỉ còn một chiếc áo đã rách vai và lem bụi đất. Khi biết cha đã bán hết gia tài để chuộc mình, người con bật khóc:“Cha ơi… sao cha chịu mất hết vì con?”Người cha nắm lấy tay con:“Miễn là con trở về nhà là cha vui… nhà mất không sao, ruộng đất mất cũng mặc kệ… nhưng con là con của cha… cha không thể mất con.”Thưa quý vị! Đó là hình ảnh của Giáng Sinh.Đức Chúa Trời đã “ban cho chúng ta chính Con Một của Ngài”Chúa Giê-su đã “bỏ hết mọi vinh quang trên Thiên đàng”Ngài mặc lấy thân xác rách nát của loài người.Ngài đến trong máng cỏ nghèo hèn.Ngài trả giá bằng chính mạng sống của Ngài, vì Ngài không muốn mất chúng ta.Tình yêu của Ngài đã kéo vô số người đến làm hoà với Cha thiên thượng tại chân Thập tự giá. Đó chính là TIN LÀNH.

LỜI MỜI GỌI

Hôm nay, nếu có ai muốn bắt đầu một đời sống mới với Chúa Giê-xu…Nếu ai muốn được tha thứ, bình an, và hy vọng nơi cuộc sống vĩnh hằng…Nếu ai muốn bước vào mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời…Xin hãy mở lòng và thưa với Ngài:“Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Đấng đã hy sinh để cứu chuộc con.Con xin tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống con.Xin tha thứ tội con, đổi mới và dẫn dắt con từ nay cho đến ngày gặp mặt Chúa nơi Thiên đàng. Amen.”

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/1879788942291031

Dr Nguyễn Duy Tân

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn