Chủ Nhật , 8 Tháng Chín 2024
Home / Tổng hợp / Chức Vụ Giảng Hòa

Chức Vụ Giảng Hòa

CHỨC VỤ GIẢI HÒA

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Chúa Trời thánh khiết toàn năng đang tiếp tục giải hòa với nhân loại thù địch, bạn có biết không? Hãy mở Kinh Thánh ra và cùng đọc với tôi Sách Ê-sai chương 58. Hãy đọc tiếp Lu-ca 14: 25-33. Tôi đã già và muốn bàn vài điều với anh chị em, nhất là những người đã tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa. Tôi muốn tìm cơ hội để thảo luận bàn bạc về linh hồn và số phận người Việt khắp nơi. Cho đến nay tôi đã trải qua 50 năm lập gia đình, sinh con, sinh cháu. Tôi đã đến tuổi về hưu và bây giờ đang sống chung một nhà với vợ tôi. Tôi đang nhờ Chúa bảo vệ gia đình. Tôi không có sức như xưa, nhưng tinh thần của tôi vẫn cao mạnh hơn xưa. Tôi đang giống như con chim đại bàng đang cất cánh bao cao. Không nên nhốt mãi con chim đại bàng trong lầu son gác tía. Dù lồng son gác tía nệm ấm nhà to, nhưng đó không phải là chỗ ở của chim đại bàng đâu. Hãy trả tự do cho những chim đại bàng luôn thích bay cao, bay xa. Thế giới nầy không đủ để giam cầm tôi, tôi muốn bay cao bay xa cho đến cõi thiên đường.Ngày nay tôi đang suy nghĩ và kinh nghiệm về Nước Trời và không còn bận tâm đến giáo hội, giáo phái, tôn giáo nữa. Tôi đang nghĩ đến ngày Chầu Trời. Tôi biết có những khó khăn trở ngại trong thế giới vật chất đời nầy, Satan vẫn còn sống và đang chống trả dữ lắm, nhưng Chúa vẫn thắng và tôi sẽ thắng. Tôi không chùn bước, không chịu lụy với thế gian, với đời nầy.Tôi nghĩ đến chuyện tìm người kế thừa. Tôi là người Quảng nam hay cãi. Chỉ mới mấy tháng thôi tâm hồn, trí hiểu của tôi đã thay đổi. Tôi đang say rượu mới. Rượu mới ngon hơn. Rượu mới là Nước Trời đã đến gần. Come and see. Tôi muốn áp dụng Lời Chúa. Tôi nhớ đến lời Chúa, tôi thấy Chúa trên từng trang Kinh Thánh:Chúa Jesus, Chúa chúng ta, vua chúng ta không hề thay đổi. Hôm qua, ngày nay, cho đến đồi đời Chúa vẫn y nguyên. Chúa là Chúa Trời, là Chúa Tể Trời Đất đã và Ngài đang ở giữa chúng ta. Hãy cùng tôi đọc lại 2 Cô-rinh-tô 5:17-19.Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.Chúa đang giao chức vụ giải hòa cho chúng ta. Kinh Thánh gọi đây là chức Đại Sứ Nước Trời hiện tại tức là chức Khâm sai ngày xưa. Tôi và anh em chủ gia đình đều là Đại sứ của Nước Trời.Chúng ta có trách nhiệm Chúa giao để làm Đại Sứ giải hòa của Chúa Trời. Chúng ta là Đại Sứ Hòa Bình. Chúng ta không gây chiến, không dùng vũ khí loài người.Tôi thấy mình cần liên tục giải hòa với Chúa trước, giải hòa mỗi ngày. Tôi thấy mình luôn luôn đi theo ý Chúa. Chúng ta phải luôn luôn ăn năn khi đi theo ý riêng.Khi giải hòa với Chúa trước, chúng ta mới có khả năng giải hòa với những người chung quanh, nhất là với những người thân.Satan đang tìm đủ mọi cách để chia rẽ chúng ta từ gia đình, gia tộc, sắc tộc đến dân tộc. Không gì tốt ra từ Satan, chúng nó đến để cướp, giết và hủy diệt. Không có gì xấu ra từ Chúa Trời. Chúa Trời luôn luôn tốt lành. Loài người thường nghe lời giả dối của Satan và luôn luôn khước từ lời thật của Chúa Trời. Mỗi người chúng ta phải chọn.

TẠI SAO DÂN MỸ THÀNH CÔNG?

Trước hết tôi thấy 80% người Mỹ đã giải hòa, đã đầu phục Chúa Trời!Nước Mỹ, dân Mỹ đã nhứt quyết chọn theo lời Chúa, làm dân của Chúa, nước của Chúa. Tờ Mỹ Kim vẫn còn in dòng chữ IN GOD WE TRUST.

Trong khi cho đến nay 80% người Việt vẫn kiên quyết giữ mối bất hòa với Chúa. Người Việt muốn xa Chúa, không muốn tìm kiếm Chúa. Thời thế thay đổi nhanh chóng, ngày nay nhiều người Việt đang tụt hậu và lo sợ tương lai. Chỉ vỉ họ cậy vật chất, quyền thế, tiền bạc để xây dựng đời sống và nương dựa phương cách tự cứu của mình. Người Việt đang đi tìm? Chúa Trời không hề thay đổi. Chúa Jesus không thay đổi. Chúa phán, “Ngoài ta các con chẳng làm chi được!” CHỈ CÓ TRỜI CỨU. Hãy nhờ Chúa cứu. Dân Do Thái đã nhờ Chúa cứu, khỏi ách Ai Cập, Babylon, Hy Lạp, La Mã… tại sao dân Việt không nhờ Chúa cứu?

TẠI SAO DÂN VIỆT THẤT BẠI?

Lịch sử của Nước Việt 100 năm qua đã cho tôi thấy số phận của dân Việt. Cho đến nay, từ nam chí bắc, ai nấy đểu kiêu ngạo liên tục và tiếp tục nhờ sức của mình để tự cứu. Từ việc nước đến việc nhà, từ việc nhà trường đến việc nhà thờ, từ người dân thường đến người lãnh đạo, từ người địa phương đến người trung ương. Mọi người đều ra sức tìm đường cứu nước theo ý riêng, theo ý người. Người lãnh đạo đã truyền nhau tư tưởng về người Việt anh hùng đã chiến thắng tất cả các kẻ thù sừng sỏ, các đế quốc xâm lăng. Người Việt đã thắng Tàu, thắng Pháp, thắng Mỹ. Người Bắc đã thắng người miền Nam, là bên thắng cuộc, bây giờ người lãnh đạo Bắc Việt đang thắng ai? Họ đang dẫn toàn dân Việt ngày nay đi đâu?

TẠI SAO PHẬT GIÁO ĐANG CHIẾM LĨNH VIỆT NAM?

Tại sao người dân Việt thích theo Phật hơn là theo Chúa? Phật ở Ấn Độ, Khổng ở Trung Hoa? Lenin ở Nga? Người Việt kính trọng nhà cầm quyền. Như cha như mẹ. Cha mẹ đi đâu, con cháu đi đó. Nhà cầm quyền đang muốn dân Việt theo gương mẫu, theo hướng đi của Thái Lan, của Miến Điện, của Ấn Độ, của Tích lan, của Tây Tạng. Dân Việt muốn tự thắp đuốc mà đi. Dân Việt phải tự cứu, phải đi tu, phải ép xác, phải cúng dường, phải vô thường, phải tự giải thoát, phải tiếp tục đi dù không biết đi đâu. Ở Việt Nam khi nhà cầm quyền ủng hộ tôn giáo nào thì tôn giáo đó thắng, khi họ chống lại hay ngăn cản tôn giáo nào thì tôn giáo đó thua. Khi họ đi sai thì họ đi lại. Khi không biết đi đâu thì họ cứ bắt buộc người khác phải đi theo họ để tiếp tục đi. Người Việt rất kính sợ nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền chọn theo Nga, theo Trung Quốc thì mọi người theo Nga và theo Trung Quốc. Người Việt thích theo Bắc Hàn, không thích Nam Hàn. Người Việt không dám theo Chúa vì nhà cầm quyền không tin Chúa và các tôn giáo Á Châu không tin Chúa. Khi nhà lãnh đạo thù nghịch với Chúa, đóng đinh Chúa thì người dân bắt chước nghịch Chúa, chống Chúa theo. Tôi không lạ gì khi nghe câu nói, “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo!”

TẠI SAO NGƯỜI KINH THEO CHÚA ÍT HƠN, CÒN NGƯỜI SẮC TỘC THEO CHÚA NHIỀU HƠN?

Lịch sử truyền giáo của Tin Lành 100 năm qua cho thấy người Kinh ít tin Chúa trong khi các sắc tộc tin Chúa nhiều. Tại sao? Tại vì người Kinh có các tôn giáo trong khi các dân tộc thiểu số không có tôn giáo?Tại sao người Việt không dám noi gương Chúa Cứu Thế Jesus để “đi tìm và cứu người bị mất”? Trên đường truyền giáo, Phao-lô trước hết đến với người Do Thái, nhưng vì họ thích bảo vệ tôn giáo cũ và nghi ngờ hướng đi mới, họ chỉ thích theo Môi-se mà không thích theo Chúa Cứu Thế, nên Phao-lô đã quyết định bước đi theo Thánh Linh để dành hết thời giờ giảng đạo cho các dân ngoại. Cũng nhờ đó mà các dân tộc ở Âu Châu, rồi đến Á Châu và dân Việt có cơ hội biết Chúa ngày nay. Nhưng người Việt theo Chúa vẫn còn quá ít. Tôi thích nhiều người Việt được cứu và hiểu biết lẽ thật.

Nói cách lạc quan thì ngày nay đã có 10% người Việt trở lại thờ Trời. Còn đa số người Việt thì không chịu thờ Trời?Cái lỗi của mỗi người Việt chúng ta là nhiều người chỉ thích làm theo ý mình mà không chịu làm theo ý Chúa. Nhiều người thích đọc sách khác, không đọc Kinh Thánh. Bạn có sẵn sàng đi đến các gia đình Việt và dạy bà con chúng ta biết cầu nguyện với Chúa Trời không? Hãy cầu nguyện theo lời dạy của Kinh Thánh. Hãy đọc Tân Ước. Hãy đọc sách Rô-ma để biết tại sao người Việt cần được cứu. Hãy đọc sách Giăng để biết làm thế nào để được cứu. Hãy đọc Thư Giăng Thứ Nhất để biết chắc mình đã được cứu. Hãy ít nhất đọc hết sách Giăng.Tôi muốn cùng gia đình đến thăm từng gia đình người Việt quê hương hôm nay. Tôi muốn tặng mỗi nhà một tờ giấy Mỹ Kim ONE DOLLAR và hỏi, “Người dân Nước Mỹ nói “CHÚNG TÔI THỜ TRỜI”, ông bà người Việt có muốn nói “CHÚNG TÔI THỜ TRỜI” như người Mỹ hay không?Kinh Thánh dạy, “Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu!” Bạn đã kêu cầu Chúa chưa?Bạn có dạy cho gia đình và gia tộc kêu cầu Chúa chưa?

KẾT LUẬN

Chúa sắp trở lại thế giới nầy để phán xét thế gian. Cơ hội được trắng án không còn nhiều.Bạn có tin Chúa sắp tái lâm không? Chúa sẽ thưởng hay sẽ phạt? Bạn đã chuẩn bị khai trình cho ngày gặp Chúa chưa?

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Các bình luận:

Cảm ơn MS đã có bài chia sẻ có ơn,nhưng có hai điều MS nói trong bài là..:” người Việt kính trọng nhà cầm quyền như cha mẹ và kính sợ nhà cầm quyền…”là chưa chính xác lắm dân Việt họ sợ sự đàn áp bắt bớ bởi sức mạnh của nhà cầm quyền, chứ Kính trọng và Kính sợ thì tuyệt đối không bao giờ có … trừ một số dân Bắc theo Đ bị nhồi sọ, đại đa số trong lòng họ khinh bỉ nhưng vẫn phải sợ sự đàn áp thưa MS , xin Chúa ban Phước lành trên MS và gia đình.

Dung Nguyen.

Phật giáo không những đang chiếm lĩnh Việt nam, nó còn mang sang cả những nước tân tiến qua Việt kiều, Hoa kiều, Lào kiều…những dân quen thờ thần tượng. Tại sao? Vì Phật giáo không có gì ép buộc, ai tin và thờ cách nào cũng được. Cái TÔI của họ là Trời của họ, nên người theo đông vì tự ái và tự tôn không bị đụng chạm. Giáo lý thế đó, ai thực hành kiểu nào cũng được. PHẬT TẠI TÂM MÀ! Cho nên, mọi phật tử đều bị cột trói trong cái TÔI tối, tồi, tội của mình mà không ai dám đụng đến. Chính họ muốn thoát ra, nhưng vì tự ái, sĩ diện, muốn dấu nó đi. Họ muốn bảo vệ CÁI TÔI của mình dưới mọi hình thức. Như ông sư gì đi bộ bắc nam đó, ông có quyền tự do của ổng, không giáo hội nào bắt buộc được ( ngoại trừ chính quyền khi thấy có nguy cơ), rồi ai muốn theo thì theo. Nhiều người muốn hành xác khi theo ổng, vì đó cũng là tự nguyện, vì lương tâm bị dằn xé bởi tội lỗi kín giấu mà không thể nào trút bỏ được, nên có người xuất giá cạo đầu, có người hành xác theo ổng, để chứng tỏ cái tôi kiêu ngạo của mình: TÔI LÀM ĐIỀU TÔI MUỐN.Còn theo Chúa, thì cái đầu tiên bị giết: đó là CÁI TÔI. Vì vậy, nhiều người đến nghe thuyết giảng về Chúa, rất hay, rất đồng ý, và cũng thấy lòng nhẹ đi nhiều; nhưng khi đụng đến CÁI TÔI, thì liền giãy nảy, chống đối. Cho nên, ai chấp nhận tin và theo Chúa là người đã chấp nhận giết cái TÔI đáng ghét của mình. Có hai cấp độ thuận phục là : TIN: hay quá nên tin cho lương tâm bớt cắn rức bởi những tội đã và đang phạm. Nhưng phải đến cấp độ hai là THEO thì mới là người được biến đổi, được cởi bỏ cái tội lỗi của mình.Chỉ ai tin và theo Chúa Jesus mới dám xưng tội mình ra và xin được tha thứ thôi. Còn không, thì họ không làm được đâu.Người theo Phật là vậy đó! Không xưng tội và không bao giờ xin lỗi. Văn hoá đông phương là văn hoá không biết xin lỗi. Hiếm khi cha mẹ, ông bà xin lỗi con cháu dù biết mình sai. Từ XIN LỖI họ dùng là để chửi vào mặt người đối diện. Văn hoá CƠ ĐỐC là văn hoá biết xưng tội nên xin lỗi người khác rất dễ dàng đối với họ.

Dang Dao Nguyen.

Tôi nghĩ ở đây mình chẳng nên nói đến bất kỳ cái tôn giáo nào cả. Mà hãy nên bắt đầu từ những người đã tin Chúa. Mỗi người cũng nên tự xét mình thực sự đã tin chưa ? Nếu đã tin thì cũng đã khiến cho đảo lộn thiên hạ cả rồi chứ chẳng ngồi đây mà tranh luận, phân tích những điều chẳng ích lợi gì cho linh hồn mình.

Xuan Hung Le

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn