Thứ Năm , 25 Tháng Tư 2024
Home / truyện ngắn / TRÒ CHUYỆN CÙNG CHÚA

TRÒ CHUYỆN CÙNG CHÚA

trochuyen

 Lạy Cha khi con đang ở đây và liệt kê ra những tội lỗi của chúng con thì ở ngoài kia nhân loại cũng đang đắm chìm trong tội lỗi, có cả đứa con yếu đuối này. Cha ơi, chẳng biết từ bao giờ con bắt đầu cảm thấy lo sợ cho loài người vì họ xúc phạm đến Chúa quá nhiều, nếu như Người cứ tiếp tục bị xúc phạm con sợ phải đối diện về một viễn cảnh sẽ xảy đến trong nay mai, đó là ngày nhân loại sẽ bị diệt vong vì những gì họ đã làm. Và ngày đó, từng người một họ sẽ giống như con lúc này, trình diện với Chúa về tội lỗi của  mình và họ sẽ đậu bến đỗ cuối cùng, một nơi thiên cung vương quốc sẽ chẳng mở cửa để những tôi con của ma quỷ nhìn thấy, và ở một chốn “lửa trần gian cũng tựa như gió mát bay qua” sẽ luôn luôn chào đón. Phê-rô nắm chìa khóa Nước Trời còn cửa địa ngục thì chỉ khép hờ, ai cũng có thể bước qua mà không cần chìa khóa, vậy thì họ sẽ đi về đâu, cái gì đang chờ họ ở phía trước khi mà họ cứ mải mê với tình tiền, danh vọng, tất cả sẽ có kết cục tương xứng với hành trình làm người của họ…Khi tạo dựng nên trái đất này, Cha ban cho con người có thân xác, linh hồn và trí tuệ, họ cao quý hơn muôn loài vạn vật, họ làm chủ mặt đất và thay Cha cai quản mọi sự. Nhưng con lại có cảm giác rằng họ là những “con ong tay áo”. Chẳng có tên đầy tớ nào lại không mong muốn một ngày nào đó mình sẽ được làm chủ. Họ áp dụng quy luật “khởi sự, thịnh vượng và suy vong ” với Đấng tạo dựng nên họ và điều đó làm con nghĩ về một cuộc mít tinh phản đối ngược với quy mô lớn giống như chuyện của khoảng hai ngàn năm trước, họ cũng từng đối xử như vậy với Chúa Giê-su.

Chúa tạo ra con và cho con được làm con của Người trong một hoàn cảnh mà con không có sự lựa chọn. Con cho rằng đó là một ân điển mà không phải ai cũng may mắn có được nhưng trớ trêu thay những kẻ cũng may mắn được như con nhưng họ lại không nghĩ vậy. Họ đặt giả thiết rằng: Nếu Chúa là Đấng tạo ra họ thì ai là người tạo ra Chúa, bằng mắt thịt họ tin rằng chẳng có gì đến được từ chỗ hư không. Câu hỏi đó thật vô nghĩa, trả lời nó càng vô nghĩa hơn. Nó giống như hỏi “màu xanh có vị gì ?”. Màu xanh không thuộc vào loại những thứ có vị nên câu hỏi đã sai ngay từ đầu. Chúa không mang thân phận con người, Người là đấng tự mình mà có, không do ai tạo ra và cũng không bao giờ bị hư mất. Không thể xếp Chúa đồng hạng với thứ “nay còn mai vứt vô lò” được. Và Lạy Chuá cũng chính vì loài người ý thức được rằng mình chỉ sống được một lần, mà họ cũng biết rằng nếu thuyết luân hồi của Phật giáo là có thật cũng chẳng ai cho họ biết kiếp trước họ là ai và làm gì, họ kết luận rằng đời người chỉ có một vậy nên họ đã tạo nên một cách sống đáng sống. Họ thoát khỏi những khuôn khổ lề luật của Cha vì họ cho rằng nó quá cổ hủ, phản khoa học. Họ xây dựng một cuộc cách mạng công nghiệp và đưa thế giới đi vào vòng hiện đại. Họ xây dựng những tòa nhà chọc trời, những con đường đi lại ngoài biển khơi, và tân tiến hơn họ tìm ra được một chỗ khác ngoài trái đất tồn tại sự sống và sẽ đến đó ở trong nay mai. Nhờ áp dụng thành tựu của khoa học, họ đã làm được điều cao siêu hơn cả Chúa. Họ tạo dựng nên con người chỉ trong một centimet ống nghiệm và thay đổi cả giới tính và khuôn mặt nếu họ thích. Họ chế ra những loại vũ khí hạng nặng có thể trong một giờ biến hành tinh thành đống đổ nát mà trước đó đã được hình thành từ bao nhiêu thế kỉ. Họ làm ra những loại máy móc tinh vi, làm việc hiệu quả hơn cả bảy tỷ bộ óc cộng lại trong cùng khoảng thời gian ấy, có ai trên mặt đất này tìm ra được một trăm hai mươi lăm ngàn kết quả về những bài biết liên quan đến Chúa Giê-su chỉ trong vòng 0,19 giây như thanh công cụ của google. Và còn nhiều hơn nữa những gì họ đã làm để chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh của mình, sức mạnh là điều cần thiết nhưng nếu không sử dụng đúng mục đích nó sẽ trở thành một tai họa. Có gì đảm bảo chiến tranh sẽ không xảy ra khi ở hầu hết các cường quốc đều đang chạy đua vũ trang và gây xung đột. Chẳng có gì xúc phạm bằng lòng tự ái dân tộc, họ tìm cách khiêu khích tôn giáo, chính trị của nhau và dù thắng hay thua thì sau chiến tranh sẽ có cả ngàn đứa trẻ mất đi từ “cha” trong cuộc sống hằng ngày. Lạy Chúa, con sợ vì họ quá thông minh và nham hiểm, vì họ phát triển quá nhanh và trên con đường phát triển ấy họ chẳng có thời gian để đoái hoài đến Chúa, đấng tạo nên họ. Họ xem Chúa như là một tín ngưỡng tôn giáo bình thường và cũng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, thậm chí họ xem Người là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của họ, một người Nhật theo chủ nghĩa vô chính phủ Kotoku Shusui có viết tác phẩmKirisuto Massatsuron(基督抹殺論, Cơ Đốc Mạt Sát Luận). Trong tác phẩm này, Shūsui cho rằng Chúa Giê-su chỉ là một nhân vật thần thoại và không có thực và cuốn sách này được chú ý hơn nhiều so với những quyển Kinh Thánh. Họ không muốn là kẻ ngây thơ, khờ khạo trước mặt Chúa, họ xây dựng một lối sống thực tại bằng việc sống với những gì thực tại, không phải bám víu theo bất kì một niềm tin nào, vì như vậy họ thấy thoải mái và dễ chịu hơn, ít nhất là được tự do phạm tội và làm những gì mình thích. Nhưng họ vẫn bị ràng buộc vì Chúa là tôn giáo họ đang theo nhưng họ lại không tin vào Chúa, họ không thể bỏ Chúa vì đó là tôn giáo muôn đời của dòng tộc họ. Chính vì thế họ tạo ra cho mình một vỏ bọc bề ngoài đẹp đẽ, họ đến nhà thờ một lần mỗi tuần, ăn chay và bố thí nhưng tâm hồn họ hoàn toàn trống rỗng. Họ cứ mặc sức ganh ghét, đố kị và chà đạp lẫn nhau để sống. Họ nghĩ rằng nếu Chúa có thật thì Người là Đấng giàu lòng nhân hậu và tha thứ, chỉ cần nói với Chúa rằng “lạy Cha con là kẻ có tội”, giống như tên cướp bị đóng đinh cùng với Chúa ngày nào thì tội lỗi của họ sẽ được tha. Hằng ngày, trên mặt đất này có không biết bao nhiêu người thiệt mạng vì khủng bố, vì cướp bóc, bị bỏ rơi hay là tự chém giết lẫn nhau với bao nhiêu tính toán, ích kỉ và nhỏ mọn. Thế giới này là của Cha là nhà thờ phượng Chúa nhưng đã bị con người biến thành hang ổ của bọn trộm cướp. Lạy Cha, Chúa của con, con sợ vì tội lỗi của con người, con sợ vì sức mạnh của  họ, con sợ một ngày nào đó họ sẽ thế chỗ Cha và đưa cha về lại trời, con sợ vì họ không cần cầu nguyện mà vẫn làm được những chuyện lớn lao, con sợ khi đã trở nên hùng mạnh con người làm sao đủ khiêm nhường để quỳ gối và thờ phượng Chúa, và con sợ cho tương lai của nhân loại, nếu một ngày nào đó Cha nổi cơn thịnh nộ và trừng phạt chúng con, khi mà chúng con vẫn con đang mê mải trong nhơ bẩn thì linh hồn chúng con, rồi sẽ về đâu… Cha ơi, những nỗi sợ hãi đó cứ luẩn quẩn, khuấy động lòng con mãi không thôi…

Con thân yêu!

Chớ đừng sợ hãi!

Con hãy tưởng tưởng rằng cuộc sống Cha ban cho con như một dòng sông, lúc hiền lúc dữ, có khởi đầu và kết thúc, nơi kết thúc sẽ đổ ra biển cả và khởi đầu cho một hành trình mới rộng lớn hơn, bao la như đại đương. Và trên con sông ấy có một chiếc thuyền nhỏ và con là kẻ chèo lái, nếu con mạnh mẽ, vững tay chèo, con sẽ lèo lái đến được nơi con hằng mong ước nhưng nếu con sợ hãi mà buông xuôi, thuyền con sẽ bị lật.

Khi Cha tạo dựng nên trái đất này, Cha cũng đã từng hủy diệt chúng một lần vì tội lỗi tràn ngập mặt đất. Khi Cha khởi sự một thế giới mới Cha hứa rằng sẽ chẳng bao giờ Cha làm thế nữa dù cha biết rằng mọi thứ rồi có thể sẽ tồi tệ hơn. Chiên Ta luôn bị rình rập bởi thú dữ, có thể nuốt chửng chúng bất kì lúc nào nhưng Ta biết chiên ta và bảo vệ chúng, đó là sự quan phòng của Ta. Vì khi tạo ra chúng Ta chưa hề có ý định để chúng khôn ngoan và biết mọi sự, vì chúng không nghe lời Ta dặn mà ăn trái cấm do ma quỷ xúi giục nên chúng phải làm lụng đổ mồ hôi ra để có cái ăn, người đàn bà phải mang nặng đẻ đau để duy trì nòi giống. Còn con rắn  kia dù nó của nham hiểm độc ác thế nào thì nó cũng phải bò sát ở mặt đất, và liếm gót chân của con người. Răng phải đền răng và mắt phải đền mắt, Ta khắc ghi ở cổ người đàn ông hình ảnh trái cấm để nhắc nhở họ về tội tổ tông truyền, con người phải nhớ rằng họ luôn mang thân phận tội lỗi và hành trình làm người Ta ban cho họ là để tìm kiếm nước Ta và thờ phượng Ta, có như vậy con người mới hiểu ra chân giá trị của cuộc sống.

Con chớ đừng lo sợ về sức mạnh và sự khôn ngoan của con người, Ta đặt họ vào lòng thế giới, cai quản hết mọi loài nhưng vẫn dưới quyền Ta và Ta là người trả công cho họ. Con không cần phải thay đổi thế giới hay những người xung quanh con vì nó ngoài tầm khả năng con có thể làm được. Ngay cả việc thay đổi bản thân con thì nó cũng là một vấn đề lớn lao . Còn những con cái của Satan, họ đã được chấm công rồi. Cũng vì tội lỗi của họ nên Ta đã ban con Ta xuống thế làm người, chịu khổ hình và bị đóng đinh trên thập giá. Nó nằm trong chương trình cứu chuộc loài Người của Ta và con Ta đã sống lại từ cõi chết để làm vinh hiển điều đó. Và sự chết chính là minh chứng để con thấy rõ quyền năng của Chúa vì con người không ai có thể tránh khỏi sự chết và không ai có thể đội mồ mà dậy. Sự sống lại của Chúa Giê-su chính là nền tảng trong mọi giáo huấn của Ta. Tin vào điều đó thì con mới được làm con cái Ta.

Con người là tạo vật Ta dựng nên vì thế chúng mang hình ảnh Ta. Ta ban cho chúng có tay chân, có lý chí và đồng thời cũng có lương tâm. Chúng có thể lớn mạnh trên mặt đất, chúng đã làm nên những kì tích cao siêu nhưng Ta bảo thật chúng không thể tự tách mình ra khỏi mặt đất, nhà của Ta. Một người bắt được một con chim và nhốt nó vào lồng, con chim đó có khôn ngoan thì cũng chỉ được trong phạm vi của chiếc lồng ấy, không thể so sánh sự khôn ngoan của nó với người nắm giữ sinh mạng nó được. Ta là Đấng nắm giữ sinh mạng con người, dù họ có làm ra đủ mọi thứ thuốc để kéo dài sự sống nhưng kết quả thì sao họ vẫn chết và có kẻ nào lại làm thinh được trong sự ra đi ấy, nếu nó chính là con cái họ. Khoa học hay sức mạnh của họ có cho họ biết con họ sẽ thế nào sau cái chết không? Có loại máy móc nào nghiên cứu được họ đến từ đâu, đi đâu, về đâu sau khi họ đã mỏi mệt. Họ có đủ sức mạnh làm cho một người hạnh phúc không điều kiện, cho họ lớn lên chỉ bằng cơm bánh hay làm nên những nhà mày sản xuất tình cảm không? Bổn phận của con người là làm sáng danh Cha trong sự khôn ngoan của họ nhưng chớ quên rằng trí óc không thể sánh bằng trái tim, chỉ có tiếp nhận tình yêu Ta trao ban họ mới thật sự lớn lao trước mặt Ta, không cần cao siêu nhưng là những con cái của Chúa. Nếu quyền năng của họ đang dần phát triển và phong phú trong một tâm hồn trống rỗng thì sự kiêu ngạo hay bản lĩnh của họ cũng chỉ là những tháp Ba-ben cao lên tận trời xanh nhưng rồi cũng sụp  đổ và họ sẽ chém giết lẫn nhau. Ta không ganh tị với tài năng của chúng vì ta sẽ đến trong vinh quang để xét xử chúng, những tội lỗi của con Người được che chở bởi một vỏ bọc đẹp đẽ rồi cũng sẽ bị lột trần trước mặt Ta vì Ta ngự trị và thấu suốt mọi sự nơi bí ẩn. Ta là đường là sự thật và là sự sống, ai tin Ta sẽ không phải chết đời đời… Nếu không tin Ta mà cậy sức riêng của họ, họ sẽ vẫn mải mê trong bóng tối và chẳng bao giờ thấy được nguồn sáng ta trao ban.

Con yêu quý, ta biết con đang sống trong một thế giới đầy rẫy bất công, ganh ghét và hận thù, con sợ hậu quả từ lòng kiêu ngạo của con người, con sợ phải sống với chúng, đối mặt với chúng và lãnh nhận hậu quả chung với chúng. Ta là người hiểu rõ hơn cả vì ta cũng từng bị đối xử như vậy nhưng ta đã đều vượt qua, hãy đem cuộc đời làm người và những lời ta dạy đến với họ để trở thành cánh tay nối dài của Ta. Con hãy nhớ là:

-Nếu con cho đi mà bị đánh cắp, hãy cho đi.

-Nếu con yêu thương mà bị ngược đãi hãy yêu thương.

-Nếu con cầu nguyện mà bị bôi nhọ, hãy cứ làm thế.

-Nếu con làm phúc mà bị vong ân, hãy cứ làm ơn.

-Nếu con nói điều lành mà bị xuyên tạc, chớ đừng im lặng.

-Nếu con làm mọi thứ để sáng tỏ danh Cha mà chỉ nhận được đau khổ hay nước mắt thì hãy  cứ làm vậy. Hãy yêu thương kẻ bách hại mình, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ muốn giết con nhưng chớ đừng trở nên giống chúng… bởi vì: Kẻ nào khôn ngoan trước mặt Ta sẽ trở nên khờ dại, kẻ nào khờ dại trước mặt ta là kẻ khôn ngoan.

-Ai gieo trong sầu khổ, sẽ gặt trong hân hoan….

– Nếu con cho đi mà bị đánh cắp, hãy cho đi.

– Nếu con yêu thương mà bị ngược đãi hãy yêu thương.

– Nếu con cầu nguyện mà bị bôi nhọ, hãy cứ làm thế.

– Nếu con làm phúc mà bị vong ân, hãy cứ làm ơn.

Cuối cùng, con người cũng chỉ là con người. Chớ đừng hoài nghi về chiến thắng cuối cùng, bởi vì Thầy đã thắng thế gian.

qtx

QUẢ TÁO XANH

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn