Chủ Nhật , 5 Tháng Năm 2024
Home / Viện đào tạo môn đồ / HÃY BIẾT ĐIỀU BẠN TIN VÀ TIN ĐIỀU BẠN BIẾT

HÃY BIẾT ĐIỀU BẠN TIN VÀ TIN ĐIỀU BẠN BIẾT

HÃY BIẾT ĐIỀU BẠN TIN VÀ TIN ĐIỀU BẠN BIẾT

HT Đức Tin
HT Đức Tin

Một Mục Sư hỏi người tín đồ: -Anh tin gì?

Người đó trả lời: -Tôi tin điều Hội Thánh của tôi tin.

-Hội Thánh của anh tin gì?

-Hội Thánh của tôi tin điều tôi tin?

-Vậy Hội Thánh của anh và anh tin gì?

-Thì chúng tôi tin như nhau…

Có một quyển sách tôi mới mua của tác giả Mỹ Andy Andrews có nhan đề là: How Do You Kill 11 Million People? Câu trả lời là: Nói dối. Người Do Thái đã tin lời nói dối của Đức Quốc Xã và đã bình tỉnh đi vào các lò hơi ngạt và các trại giết người. Hãy luôn luôn tìm kiếm lẽ thật.

Chúa Giê-su nói: “Các con sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các con.” Chính Chúa Giê-su là lẽ thật, lời Ngài sẽ giải phóng tâm linh chúng ta.

Chúa Giê-su phán: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

HÃY BIẾT ĐIỀU BẠN TIN

1- Về Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá và Chủ Tể cả vũ trụ. Ngài là Đấng hằng hữu trong ba thân vị: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng quyền, đồng đẳng và hiệp thành một Đức Chúa Trời.

Sáng thế ký 1:1, 26, 27; 3:22; Thi Thiên 90:2; Ma-thi-ơ 28:19; I Phi-e-rơ 1:2; II Cô-rinh-tô 13:14.

2- Về loài người

Tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh thiêng liêng của Ngài, có bản chất giống như Ngài. Chúng ta là đối tượng cao cả trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Mặc dầu loài người có tiềm năng lớn để trở thành người tốt, chúng ta đã mắc tội do thái độ bất tuân ý muốn của Đức Chúa Trời. Thái độ nầy phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời.

Sáng thế ký 1:27; Thi thiên 8:3-6; Ê-sai 53:6a; Rô-ma 3:23; Ê-sai 59:1-2

3- Về cõi vĩnh cửu

Tất cả chúng ta được Chúa dựng nên để sống đời đời. Chúng ta sẽ bị phân cách đời đời với Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi hoặc chúng ta sẽ đoàn tụ mãi mãi với Đức Chúa Trời nhờ sự tha tội và sự cứu rỗi Chúa ban. Nơi đời đời phân cách khỏi Đức Chúa Trời được gọi là Hoả ngục. Nơi đoàn tụ và sống đời đời với Chúa được gọi là Thiên đàng.

Giăng 3:16; Rô-ma 6:23; Khải Huyền 20:15 (Hoả ngục); Ma-thi-ơ 25:41; Khải Huyền 20: 1-5 (Thiên đàng).

4- Về Chúa Giê-su Christ

Chúa Giê-su Christ là Con Đức Chúa Trời. Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời. Ngài đã sống một đời sống vô tội và đã hy sinh chính mình như một sinh tế toàn vẹn cho tất cả chúng ta bằng cách chết trên cây thập tự. Sau ba ngày Ngài từ kẻ chết sống lại để bày tỏ quyền năng Ngài cao cả trên tội lỗi và sự chết. Ngài thăng thiên về thiên đàng vinh hiển và Ngài sẽ trở lại trần gian để cai trị như là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.

Ma-thi-ơ 1:22-23; Ê-sai 9:6; Giăng 1:1-5; Giăng 14:10-30; Hê-bơ-rơ:14,15; I Cô-rinh-tô 15:3,4; Rô-ma 1:3,4; Công vụ 1:9-11; I Ti-mô-thê 6:14,15; Tít 2:13.

5- Về sự Cứu rỗi

Sự Cứu rỗi là món quà Chúa ban cho loài người. Chúng ta không thể nào tự sức giải quyết vấn đề tội lỗi của mình bằng việc tu sửa hay làm lành. Phương cách duy nhất để được Cứu vớt khỏi án phạt tội lỗi là tin cậy Chúa Giê-su để được Đức Chúa Trời tha tội. Sự sống đời đời bắt đầu ngay lúc chúng ta lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-su Christ vào đời sống chúng ta.

Rô-ma 6:23; Ê-phê-sô 2:8,9; Giăng 14:6; Giăng 1:12; Tít 3:5; Ga-la-ti 3:26; Rô-ma 5:1.

6- Về sự bảo đảm được Cứu rỗi

Vì cớ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời thông qua Đức Chúa Giê-su Christ, cho nên người tin Chúa có sự bảo đảm được Cứu rỗi cho đến đời đời. Sự Cứu rỗi được bảo tồn nhờ ân điển và quyền phép của Đức Chúa Trời chứ không phải do nổ lực bản thân của người tin Chúa. Chính nhờ ân điển và quyền phép giữ gìn của Đức Chúa Trời mà chúng ta có được sự bảo đảm nầy.

Giăng 10:29; II Ti-mô-thê 1:12; Hê-bơ-rơ 7:25; 10:10,14; I Phi-e-rơ 1:3-5

7- Về Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh ngang hàng với Đức Cha và Đức Con. Ngài đang hiện diện khắp thế giới để khiến người ta ý thức nhu cầu về Chúa Giê-su Christ. Ngài cũng sống trong lòng mỗi người tin thờ Chúa từ khi người đó được Cứu rỗi. Ngài ban quyền năng để người tin Chúa sống đạo và hiểu được những lẽ thật thuộc linh. Ngài cũng hướng dẫn họ làm điều đúng. Người tin Chúa cần tìm sự hướng dẫn và điều khiển của Ngài trong đời sống mỗi ngày.

II Cô-rinh-tô 3:17; Giăng 16:7-13; Giăng 14:16,17; Công vụ 1:8; I Cô-rinh-tô 2:12; I Cô-rinh-tô 3:16; Ê-phê-sô 1:13; Ga-la-ti 5:25; Ê-phê-sô 5:1.

8- Về Thánh Kinh

Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại. Thánh Kinh được viết ra bởi những con người được Đức Thánh Linh hướng dẫn cách siêu nhiên. Đây là nguồn lẽ thật tối cao để người theo Chúa tin và sống. Vì Thánh Kinh được Đức Chúa Trời soi dẫn, nên những lẽ thật của Thánh Kinh không thể sai lầm.

II Ti-mô-thê 3:16; II Phi-e-rơ 1:20-21; I Ti-mô-thê 1:13; Thi Thiên 119:105, 160, Thi Thiên 12:6; Châm Ngôn 30:5.

VÀ TIN ĐIỀU BẠN BIẾT

TIN CHÚA:

-Hoàng đế Frederick the Great (nước Đức) có lần đã hỏi vị bác sĩ riêng của ông là Bác sĩ Zimmerman, “-Ông có thể cho tôi biết một bằng chứng đơn giản nhất về sự thực hữu của Đức Chúa Trời không?” Bác sĩ Zimmerman trả lời ngay: “Tâu hoàng đế, đó là người Do Thái!”

Chúa Giê-su có lần nói: “Sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến.”

C.S Lewis, một giáo sư người Anh nổi tiếng thế giới đã nói:

-Tôi tin Chúa giống như tôi tin mặt trời, không chỉ vì tôi thấy mặt trời nhưng nhờ mặt trời mà tôi thấy mọi sự.” Tôi tin rằng một người tin Chúa có thể hiểu lý do của sự hiện hữu của thế giới và con người. Người không tin Chúa chỉ tưởng tượng và suy đoán, họ không thể nói chắc về lời suy đoán của mình.

-Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Lời của Ngài, Con của Ngài và Linh của Ngài. Vậy chúng ta hãy đọc lời Ngài, tin nhận Con của Ngài và vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài.

-Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ sai khiến một linh hồn đang khát đến một cái giếng khô.

-Đức Chúa Trời thường phán với bạn qua tiếng nói thì thầm hơn là qua tiếng quát lớn.

-Lúc bạn cần Chúa nhất là khi bạn không nghĩ là bạn cần Ngài.

SỐNG ĐỨC TIN:

-Đức tin giống như điện, chúng ta không thấy điện nhưng chúng ta thấy ánh sáng trong bóng đèn điện.

-Dân Do Thái nhìn Gô-li-át với cái nhìn của con người nên nói rằng hắn to lớn quá nên không ai đánh nó nỗi. Đa-vít nhìn Gô-li-át với cái nhìn của Chúa và cái trành ném đá trong tay nên nói rằng hắn to quá nên ta không thế ném trượt nó.

-Chỉ người tin mới vâng lời và chỉ người vâng lời mới tin. -Dietrich Bonhoeffer

-Kinh Thánh được ban cho chúng ta không phải là để thay thế các phép lạ và việc siêu nhiên nhưng là sửa sai những sự lạm dụng. -Martyn Lloyd-Jones

-Đừng tìm hiểu để tin nhưng hãy tin để hiểu. -St. Augustin.

-Đừng lo những gì bạn không biết về Chúa, hãy tập trung vào những gì bạn biết.

YÊU CHÚA :

-Hãy hết lòng, hết sức yêu Chúa. Phục truyền 6:5-7

-Ý Chúa không phải luôn luôn dễ nhất nhưng sẽ luôn luôn tốt nhất.

-Hãy bắt đầu tìm kiếm Chúa vì Ngài là ai chứ đừng tìm kiếm Chúa để nhờ Ngài làm gì đó cho bạn.

-Hãy có một đam mê về Chúa và sự thương xót đối với người khác.

-Không phải chúng ta yêu Chúa nhưng Ngài yêu chúng ta. 1 Giăng 4:10

-Khi bạn thấy mình vố nghĩa, hãy nhớ rằng bạn là người quan trọng đối với Chúa.

-Chúng ta yêu Chúa vì chúng ta biết Ngài là ai, còn Chúa yêu chúng ta bất kể chúng ta là ai.

-Tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho chúng ta phải là động cơ để chúng ta yêu người khác cũng vô điều kiện.

TƯƠNG GIAO VỚI CHÚA

-Chúa hứa: Nếu ngươi tin, người sẽ nhận được bất kỳ điều chi ngươi cầu nguyện. Ma-thi-ơ 21:22.

-Chúa phán trong ngôn ngữ mà bạn biết rõ nhất, không phải qua lỗ tai nhưng qua hoàn cảnh. -Oswald Chambers.

-Đừng lập kế hoạch rồi xin Chúa chấp thuận. Hãy cầu xin Chúa hướng dẫn việc lập kế hoạch của bạn.

-Hãy yên tịnh trước mắt Chúa và chờ đợi Ngài. Thi Thiên 37: 7.

-Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Thi thiên 46:10

-Khi bạn dành thì giờ cho Chúa, bạn tỏ ra tôn trọng Chúa.

-Kinh Thánh là tiềng nói của Chúa và cách duy nhất để nghe được tiếng Chúa là đọc Kinh Thánh.

-Hãy dành giờ hẹn và điểm hẹn với Chúa mỗi ngày, dù là sáng sớm hay đêm khuya.

-Nếu Kinh Thánh là tiếng Chúa nói với chúng ta thì cầu nguyện là tiếng chúng ta nói với Chúa.

-Cầu nguyện mà không cố gắng là thiếu thành thật. Cố gắng mà không cầu nguyện là không hiệu quả. Có một nơi chốn và một thời điểm của sự cầu nguyện, đó là mọi lúc mọi nơi.

-Hãy tự kỹ luật, không ai có thể làm thay bạn cả. Kỹ luật bắt đầu với những việc nhỏ bạn làm mỗi ngày.

-Người ta sẽ ca ngợi bởi những gì bạn hoàn thành hơn là bởi những gì bạn bắt đầu.

-Hãy quên lững những sự ở đàng sau mà bương tới những sự đàng trước. Phi-líp 3:13.

-Hãy tự cải tiến chính bạn, không ai có thể làm thay bạn cả.

-Hãy học từ những thất bại của người khác. Bạn sẽ không sống lâu đủ để tự học cho mình.

-Đừng bao giờ lầm tưởng hoạt động với thành quả.

-Thân thể bạn là đền thờ của Chúa. Một thân thể khoẻ mạnh đi đôi với một tâm trí sáng suốt.

-Sự thỏa lòng bắt đầu khi sự so sánh chấm dứt.

-Bạn là người giàu khi bạn thấy mình ít có nhu cầu.

-Hãy cố làm một người sống đức tin hơn là người nổi tiếng.

-Thay vì lo lắng về những gì bạn không làm được, hãy suy nghĩ đến những gì Chúa có thể làm cho bạn.

-Đứng lẫn lộn giữa việc lo lắng cho tương lai với việc hoạch định cho tương lai.

-Chúa không hứa với bạn một đời sống không có khó khăn nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở cùng bạn luôn. Chúa không hứa sẽ không có bão tố, nhưng Ngài hứa cuộc hạ cánh an toàn.

-Một trong những lý do Chúa an uỉ chúng ta là để chúng ta an ủi người khác.

-Hãy lắng nghe người khác bằng cả đôi mắt và đôi tai của bạn.

-Hãy quản lý tiền bạc của bạn giống như nó thuộc về Chúa (bởi vì đó là thật). Hãy để tiền bạn làm tớ của bạn, đừng để tiền bạc làm chủ của bạn. Tiền bạc giống như phân bón, nó không mấy tốt trừ khi nó được rải ra.

-Người rộng rãi luôn luốn thấy đủ, người keo kiệt không bao giờ thấy đủ.

-Hãy dành thêm thì giờ, năng lực và vốn liếng của bạn để đầu tư vào con người hơn là đầu tư vào vật chất.

-Người thân nhất của bạn sẽ phê bình bạn cách riêng tư và sẽ khích lệ bạn cách công khai.

-Hãy lập danh sách 6 người mà bạn có thể kể đó là bạn thân để khiên hòm của bạn trong tang lễ của bạn.

-Hãy vui hưởng mỗi ngày giống như đây là ngày chót của bạn.

-Nếu bạn không nghe được Chúa trong lúc khó khăn của đời sống bạn, thì bạn sẽ không thể nghe Ngài trong lúc bạn bình an.

SỐNG TRONG GIA ĐÌNH

-Thế giới có rất nhiều nơi để đi, nhưng gia đình là nơi người ta muốn ở lại.

-Nếu bạn để Chúa bên ngoài gia đình của bạn thì vấn đề sẽ nẩy sinh bên trong gia đình của bạn.

-Tiếng cười là liều thuốc quý nhất, ngay cả khi bạn không bị bệnh.

-Trong gia đình có đầy tiếng cười sẽ không có chuyện cô đơn.

-Bạn sẽ phải đi thật xa để học biết rằng không nơi nào đẹp bằng nhà của bạn.

SỐNG TRONG HỘI THÁNH

-Bạn không thể có Chúa là cha khi bạn không để Hội Thánh là mẹ của bạn. -St. Augustine.

-Bạn không bao giờ quá tệ để không đi nhà thờ và bạn cũng không bao giờ quá tốt để khỏi đi nhà thờ.

-Nếu bạn nghĩ bạn không thể dâng hiến khi bạn có ít thì bạn sẽ không thể dâng hiến khi bạn có nhiều.

-Nếu bạn dâng hiến rời rộng hơn cho Chúa, Chúa sẽ không giàu thêm nhưng bạn sẽ giàu thêm.

-Đừng dâng cho Chúa vì nghĩ Ngài cần, hãy dâng cho Chúa vì nghĩ rằng Ngài xứng đáng.

-Nếu bạn không có đủ vào cuối tháng, có lẽ là bạn đã không dâng hiến cho Chúa đủ vào đầu tháng.

-Chúa không cần tiền bạc của bạn, nhưng Ngài biết bạn cần dâng hiến tiền bạc của bạn.

-Chúa muốn ban cho chúng ta một điều gì đó, nhưng Ngài không thể làm được, vì tay chúng ta đã đầy, không có chỗ cho Chúa đặt vào nữa. -St. Augustine.

TIN CẬY VÂNG LỜI CHÚA.

-Điều gì xảy ra nếu ông Giô-sép và bà Ma-ri không làm xong công việc Chúa giao?

-Khi bạn có đức tin, bạn tin chắc điều bạn hy vọng sẽ xảy ra.

-Khi bạn có đức tin, bạn có thể tin điều bạn không thể thấy.

-Không có giờ tỉnh nguyện và suy gẫm có nghĩa là không có cơ hội để bạn nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ êm dịu của Chúa trong tư tưởng của bạn.

-Một Mục Sư người Mỹ chia sẻ ý nầy, “Hãy cẩn thận về điều bạn muốn khi bạn 15 tuổi, bạn sẽ có được điều đó khi bạn đến 30 tuổi. Hãy cẩn thận về điều bạn muốn khi bạn 30 tuổi, bạn sẽ có điều đó khi bạn đến 60 tuổi.”

HÃY MANG MỌI KHÍ GIỚI CỦA CHÚA

Sứ đồ Phi-e-rơ dạy: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. 9 Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.”

Phao-lô cũng dạy: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.”

Cách mang khí giới thuộc linh của Chúa là tin tưởng và tuyên bố mạnh mẽ với chính mình.

-Nịt lẽ thật: Tôi biết và hành động trên những gì Chúa phán là thật, dù tôi cảm thấy thế nào.

-Áo giáp công bình: Tôi là một thánh đồ được xưng công bình trong Chúa Giê-su Christ. Tôi không cần phạm tội và ma quỷ không bắt tôi phạm tội được.

-Giày bình an: Tôi có sự bình an của Chúa qua Chúa Giê-su. Vì vậy, Chúa phù hộ tôi và không bao giờ nghịch với tôi.

-Thuẫn đức tin: Tôi kiểm soát mọi tư tưởng đến với tâm trí tôi, chỉ chấp nhận điều thật và khước từ điều giả.

-Mũ cứu rỗi: Tôi có thể chống cự ma quỷ với lòng tin chắc rằng sự cứu rỗi của tôi là vững chắc trong Chúa Giê-su. Ma quỷ không thể cướp tôi khỏi tay Chúa.

-Gươm Thánh Linh: Tôi sẽ nói lời Chúa để chống cự ma quỷ bất cứ khi nào nó cố sức cám dỗ tôi và tấn công tôi.

HÃY ĐỒNG ĐI VỚI CHÚA MỖI NGÀY…

Hãy cùng tôi tập hát bài thánh ca: NGUYỆN CHÚA NẮM TAY TÔI. Tôi thích hát bài nầy.

1. Lạy Chúa, qua những con đường con đường hành trình tôi trong đời. Thật nhiều khi Chúa ôi! Cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài, là trượt chân sa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.

ĐIỆP KHÚC: Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi. Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối. Đường hoang vắng xa vời. Cần Ngài soi lối, mỗi bước đi trong đời. Nguyện Chúa nắm tay tôi.

2. Lạy Chúa, trong chốn gia đình, một mình tôi theo Ngài. Thật nhiều khi Chúa ôi! Nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời, nguyện cầu cho bao người. Chờ ngày vui sau tới, cùng chung tiếng ca ngợi.

3. Lạy Chúa, tôi vẫn mong rằng trọn đời được theo Ngài. Một niềm tin sắt son, đứng vững trên thời gian. Mọi lôi cuốn trong đời cấm bằng mây ngang trời. Chặng đường tôi đang tới, tình thương Chúa soi ngời. (Trích bài thánh ca số 744, HTTLVN).

MS Nguyễn Văn Huệ

(tổng hợp).   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn