Thứ Sáu , 29 Tháng Ba 2024
Home / Tổng hợp / TRÙM XÃ HỘI ĐEN HỒNG KÔNG

TRÙM XÃ HỘI ĐEN HỒNG KÔNG

Nếu như bạn đang than phiền rằng mình “buồn, chán nản cuộc đời quá”, “cảm thấy tuyệt vọng” hoặc “mất phương hướng”… thì bạn không phải là người duy nhất.

Ngay cả những người giàu nhất, quyền lực nhất, nổi tiếng nhất thế giới cũng không ít lần bị chán đời dẫn đến việc lạm dụng thuốc lá, rượu bia, ma túy và cả chuyện trai gái.

Xin mời bạn đọc một câu chuyện có thật 100% dưới đây về một trùm xã hội đen Hồng Kông khét tiếng “hô phong hoán vũ” một thời. Teddy Hung Hon Yee từ một thủ lãnh của băng đảng 14K với hệ thống phân phối ma túy và sòng bạc khắp Hồng Kông nay đã trở thành một mục sư truyền bá sự biến đổi khó tin và kinh nghiệm của chính mình.

THỦ LĨNH XÃ HỘI ĐEN VÀ TUỔI TRẺ KHÔNG BUỒN CHÁN

Sinh năm 1948, đến khi được 16 tuổi Teddy Hung đã gia nhập tổ chức 14K với tố chất lanh lợi, trọng tình huynh đệ và liều lĩnh. Các đường dây mua bán ma túy và hệ thống bảo kê sòng bài được chàng trai nắm bắt và am hiểu tường tận. Chẳng mấy chốc với những chiến tích và dám làm dám chịu trong băng đảng, Teddy Hung đã leo lên hàng thủ lĩnh ở độ tuổi 22.

Nhờ sự lèo lái tài ba của Teddy Hung mà băng nhóm 14k ăn nên làm ra thấy rõ, trở thành đường dây phân phối ma túy lớn nhất Hồng Kông. “Tôi kiếm hàng triệu dollar mỗi ngày và có hàng tá vợ và bồ nhí tầm cỡ diễn viên và người mẫu”, ông hồi tưởng. Tổ chức 14K là băng nhóm xã hội đen lớn thứ hai thế giới  với khoảng 25 thành viên có mặt nhiều quốc gia. Hoạt động của chúng bao gồm buôn ma túy, buôn người, cho vay nặng lãi, bảo kê, buôn vũ khí, kinh doanh sòng bạc bất hợp pháp…Ông điều hành nhiều hoạt động mua bán ma túy và các vũ trường, kể cả vũ trường “348” lớn nhất thành phố khi ấy. Những năm ấy Teddy Hung không hề thiện cảm với tên gọi Giê-su và nếu có thuộc hạ nào lỡ miệng gọi sẽ lập tức bị ông cho ăn đòn ngay.

Năm 1984, Teddy Hung bị bắt và tống vào nhà giam trong vòng 14 năm vì những tội danh lớn. Song nhà tù vẫn không thể biến đổi mà chỉ khiến Teddy Hung tàn bạo và mưu mô hơn.

SỠ HỮU TẤT CẢ LIỆU CÓ CHÁN ĐỜI?

Một lần nọ có một nhóm mục sư tiếp cận Teddy Hung và đề nghị ông theo đạo. Teddy Hung phản đối và tỏ thái độ giận dữ vô cùng. Ông hỏi các mục sư: “Các ông có biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? Chúa mà tôi đang thờ tốt hơn Giê-su nhiều!”.

Không thuyết phục được Teddy Hung, các mục sư nghĩ cách lập một nhóm 200 mục sư lần lượt gọi cho ông mỗi ngày và lần nào chủ đề cũng là về Chúa Giê-su. Teddy Hung phát quạu và mời nhóm đại diện mục sư đến gặp ông: “Các ông bị gì vậy? Các ông là những người có giáo dục nhưng hành xử còn tệ hơn một tên gangster! Tại sao các ông cứ ép tôi theo ông Giê-su? Các ông quá đáng lắm”.

Teddy Hung la lớn: “Các ông thay phiên nhau gọi điện cho tôi và không để cho tôi ngủ. Các ông mà còn tiếp tục làm vậy – các ông biết tôi là ai không – tôi sẽ có biện pháp”. Tuy nhiên có một mục sư bạo dạn xin phép ông cho các mục sư phân phát Thánh kinh trong các hộp đêm.

Ông cho phép nhưng từ chối đi lễ nhà thờ nhiều lần. Đến một ngày ông đồng ý đi lễ nhưng ngủ gật suốt buổi. Vị mục sự tặng ông một quyển Kinh Thánh nhưng ông không nhận mà còn chế giễu. Song người vợ đi cùng ông đã cầm cuốn Kinh Thánh về nhà để cạnh giường ngủ mặc dù bà không theo đạo.

Khi chán nản nên làm gì

Bài báo về Teddy Hung trên tờ South China Morning Post (Hồng Kông) năm 2009

 

GIÀU CÓ NHƯNG VẪN MẤT PHƯƠNG HƯỚNG

Thế rồi khi được 40 tuổi, Teddy Hung bỗng dưng bị lương tâm cắn rứt. Ông cảm thấy thương cảm cho số phận của hàng ngàn người và gia đình họ rơi vào bóng tối vì ma túy và bài bạc. Tự thấy mình là một con quỷ chúa vì những gì đã làm, Teddy Hung bị trầm uất và mất ngủ triền miên. Ông khổ sở và không tài nào chợp mắt cho dù sử dụng thuốc đông lẫn tây y.

Teddy Hung bay đi bay lại khắp châu Á tìm đến các bác sĩ giỏi nhất nhưng không ai giúp chữa được bệnh. Ông buồn bã và chán nản cuộc đời vô cùng nên bắt đầu nghĩ đến chuyện tự tử.

Một ngày nọ khi đã không còn chịu đựng nỗi với bệnh mất ngủ và quyết định kết liễu đời mình, Teddy Hung chỉ vào cuốn Kinh Thánh bên cạnh và kêu lên: “Nếu Ngài Giê-su giúp cho con hết bệnh và ngủ ngon, con sẽ thừa nhận Ngài là Đức Chúa”. Đêm ấy, Teddy Hung ngon giấc một cách kỳ lạ. Những ngày sau đó ông cũng ngủ ngon một cách lạ lùng.

Ông thấy trong người khỏe hẳn ra, tinh thần sảng khoái và phấn chấn. Tuy nhiên người vợ thấy ông bắt đầu mỉm cười một mình nên bà lo lắng hối thúc ông đi khám bác sĩ! Teddy Hung chợt nghĩ: “Đúng là có Chúa Giê-su thật rồi vì làm gì có sự trùng hợp nào kỳ lạ đến vậy khi mà mình đã mất ngủ triền miên sáu, bảy năm trời. Mình chưa trải qua chuyện này bao giờ”.

CHỌN TIỀN BẠC HAY THIÊN ĐƯỜNG?

Thực hiện lời hứa, Teddy Hung tìm đến một vị mục sư để hướng ông theo Đạo và tin vào Chúa Giê-su. Nhưng cũng chính từ đây rắc rối khác lại mở ra. Teddy Hung càng thành tâm tin Chúa chừng nào, công việc làm ăn của băng đảng lại càng sa sút chừng ấy. Các đối tác của Teddy Hung thì khuyên ông nên bỏ đạo vì tài chính thiệt hại. Điều trớ trêu là tình hình kinh doanh bết bát nhưng miệng Teddy Hung cứ nở nụ cười tươi như hoa nên đối tác và thuộc hạ cứ tưởng ông bị khùng khùng điên điên.

Rồi ông bắt đầu tìm cách xoay trở đủ cách nhưng không cứu vãn được tình hình thua lỗ. Teddy Hung  quyết định sang Thái Lan và mở hệ thống kinh doanh ma túy và sòng bài với hy vọng tạo được biến chuyển. Trái lại, tình hình làm ăn không như trông đợi khiến ông sa sút tinh thần. Các trung tâm casino không kiếm được tiền mà trái lại còn thua lỗ.

Trong cơn giận dữ, Teddy Hung vứt bỏ dây chuyền Thánh Giá và quyết định không theo Chúa Giê-su nữa. Đối tác và thuộc hạ ăn mừng ông quay trở lại. Đêm hôm ấy chứng mất ngủ đã quay trở lại với ông mặc dù ông thấm mệt vì tiệc tùng. Lòng đầy lo lắng, ông tìm lại sợi dây chuyền Thánh Giá, đeo vào và ngủ được. Sáng hôm sau Teddy Hung bần thần tự hỏi tại sao lại như thế: khi ông theo Chúa thì ông ngủ được và làm ăn thua lỗ, khi bỏ Chúa thì ông làm ăn được nhưng bị mất ngủ.

Tuyệt vọng trong cuộc sốngTRONG MỘT CUỘC TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỚI CITY NEWS (SINGAPORE), TEDDY HUNG TÓM GỌN LẠI KINH NGHIỆM SỐNG CỦA MÌNH TRONG MỘT CÂU: “ĐỪNG SỢ TỪ BỎ NHỮNG GÌ BẠN CÓ: CHÚA LUÔN MUỐN LẤY ĐI NHỮNG ĐIỀU TỐI TĂM VÀ MANG ĐẾN CHO BẠN ĐIỀU TỐT LÀNH; VÀ KHI  NGƯỜI BAN CHO, NÓ SẼ CÓ GIÁ TRỊ GẤP TRĂM LẦN”.

Quay trở lại Hồng Kông, Teddy Hung mang câu chuyển của mình đến kể với vị mục sư. Ông được vị mục sư giải thích rằng đó là vì Chúa Giê-su muốn ông từ bỏ công việc đầy tội lỗi và gây họa đến cho biết bao người. Vị mục sư hỏi ông có chịu để con trai của mình kế nghiệp trong tổ chức 14K hay không. Ông đáp rằng không đời nào mình để chuyện đó xảy ra vì ông muốn con trở thành người xấu và chịu cảnh tù tội.

Vị mục sư giải thích rằng nếu ông không muốn con mình làm điều xấu thì Chúa Giê-su cũng muốn như vậy đối với ông Teddy Hung! Trong ba năm tiếp theo, ông chú tâm theo Đạo và cũng là ngần ấy thời gian việc kinh doanh xã hội đen lao dốc. Trong khi đó ông vẫn phải chu cấp cho vợ và bồ nhí với những món chi phí khổng lồ cho khách sạn sang trọng, hàng hiệu…

Ông bắt đầu cuộc chiến với Chúa Giêsu theo cách: Chúa làm cho một trung tâm casino nào thua lỗ thì ông lại cho mở trung tâm mới. Trong lúc bí bách, ông tìm gặp vị mục sư: “Con hiểu tình yêu của Chúa dành cho con. Nhưng con còn có hàng ngàn thuộc hạ, họ cần làm việc mỗi ngày để kiếm cơm. Con không để đóng cửa việc kinh doanh của mình được”.

TUYỆT VỌNG VÌ GIẰNG XÉ

Thế là Teddy Hung từ bỏ Chúa lần thứ hai, chọn con đường kiếm tiền cũ đồng thời gánh chịu chứng mất ngủ và trầm uất nặng nề. Ông thầm nói với Chúa rằng ông chấp nhận cảnh địa ngục sau này chứ không thể nào bỏ bê vợ con và huynh đệ của mình.

Năm 2010, Teddy Hung suy sụp hoàn hoàn vì không thể vực dậy các cơ sở kinh doanh. Ông muốn tự sát, quở trách Thiên Chúa vì những gì đã xảy ra và quyết định từ bỏ Chúa lần thứ ba. Khi viết xong bức thư tuyệt mệnh, ông đặt bút xuống và chuẩn bị kết liễu đời mình.

Nhưng ông nghe tiếng Chúa vang vọng trong đầu nói rằng nếu ông chết sẽ có một trong những người con trai nổi loạn và giết chết cả gia đình ông. Teddy Hung cảm thấy lạnh sống lưng vì ông biết điều này là có thật vì một trong những người con của ông có thái độ hằn học với gia đình từ lâu. Ông từ bỏ ý định tự sát và tối hôm ấy ông được ngủ một đêm ngon lành cho đến sáng.

Tâm lý chán nản

TÌM THẤY CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI

Tỉnh dậy, ông quỳ xuống và cảm ơn Chúa. Ngay khi đó có một tiếng nói yêu cầu ông ngồi lên ghế bên dưới cây Thánh Giá treo trong phòng ngủ và ông làm theo. “Tôi được đưa lên Thiên Đàng và những gì tôi thấy đẹp đẽ và rực rỡ không thể mô tả được; tôi được đưa đến khu vườn của Chúa”. Ông thấy có nhiều người ở đấy nhưng không tỏ một thái độ gì trên gương mặt. Chúa Giêsu nói rằng họ đang chờ đợi được phán xét công và tội. “Tiếp theo tôi được đưa xuống Địa Ngục. Thật kinh khiếp, tôi muốn thoát khỏi ngay khi  vừa được đưa đến đó”, ông kể lại.

Teddy Hung ngó xuống Địa Ngục và nhìn thấy nhiều hố đen và sâu với độ dài ngắn khác nhau. Người nào mắc càng nhiều tội lỗi thì khi chết linh hồn sẽ bị đầy xuống hố đen sâu hơn và chịu đày đọa khổ sở hơn. Ông hỏi Chúa Giê-su tại sao những linh hồn càng tội lỗi càng bị hành hạ kinh khiếp và lâu hơn như thế. Chúa trả lời: “Ở dưới đó họ chỉ mong trải qua cảnh đày đọa càng sớm càng tốt, dù chỉ một giây. Con hãy xuống đó và cảm nhận thử xem”.

Teddy Hung phủ phục, khóc nức nở và cảm ơn Chúa đã cho thấy Thiên Đàng. Ông hứa sẽ đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Những kinh nghiệm trên không thể nào rời khỏi tâm trí đã khiến ông quyết định từ bỏ con đường tội lỗi. Ông đóng cửa các cơ sở kinh doanh, chấm dứt cách sống lầm lạc và tham gia một trường thần học lớn tại Hồng Kông.

GIÚP NGƯỜI BUỒN CHÁN, MẤT PHƯƠNG HƯỚNG

Những năm sau đó, Teddy Hung đi theo sứ mệnh biến đổi và giúp đỡ các thuộc hạ cũ của mình tìm thấy Chúa. Ông cho xây một thánh đường riêng có tên gọi “Victory Church” với các buổi sinh hoạt dễ hiểu và mang tính tương tác cao nhằm mang đến trải nghiệm Thiên Chúa cho các cựu đệ tử và đối tác giang hồ. Ông còn bay sang Đài Loan lập một nhà thờ quốc tế tại đó.

Chân lý cách sống

“Không chỉ là các buỗi lễ nhà thờ, tôi còn giúp mang đến công việc mới lương thiện cho họ để họ có một cuộc đời đúng hướng”. Ông lấy làm tiếc vì đã trở thành một trùm xã hội đen trong quá khứ nhưng bắt đầu một cuộc đời mới không bao giờ là muộn. “Tôi đã làm đủ mọi chuyện xấu trong nghề và đã biến đổi nên tôi hiểu rõ những con người bị mắc kẹt trong lầm lạc”, Teddy Hùng phân trần.

Phát biểu với báo South China Morning Post (tờ báo tiếng Anh uy tín hàng đầu Hồng Kông), Teddy Hung nhìn nhận: “Tôi nhận ra những gì tôi đã làm thật quá khủng khiếp. Nó đã hủy diệt biết bao nhiêu người và làm tan nát nhiều gia đình”.

Đối với ông không bao giờ là quá trễ để con người  hối cải và đi theo những giá trị tốt nhất, đẹp nhất của một kiếp người trên trần gian. Ông hy vọng mọi người hãy rời xa bạo lực, ham muốn vô độ, tham lam bạc tiền, thỏa mãn nhục dục bản thân… những thứ mà khi còn ở chốn giang hồ ông đã nếm trải quá dư thừa.

“Đó là những gì Chúa Giê-su muốn tôi làm. Nếu tất cả là do tôi tự nghĩ ra, chắc tôi phải đi vô bệnh viện tâm thần rồi. Với người thường, sự biến đổi như vậy là không thể. Nhưng với Chúa, mọi thứ đều có thể xảy ra”, Teddy Hung kết luận.

Mất phương hướng trong cuộc sống

Một vài người tình cũ khi thấy Teddy Hung thay đổi như vậy đã đi tìm hiểu về Kinh Thánh trong khi tất cả những người con của ông đều đi theo Đạo. Ông nói thêm rằng chỉ bằng cách đi theo và làm theo Chúa Giê-su dạy con người mới có thể lên Thiên Đàng.

Vậy là Thiên Chúa đã biến đổi Teddy Hung – một trong những trùm xã hội đen lớn nhất thế giới – và từ đó ông cũng đã giúp thay đổi hàng trăm giang hồ và trùm mafia khác!

 “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” Mat. (6:21)

Francisco Xavier Sơn

(Dựa vào các bài viết của South China Morning Post, The Borneo Post, ChristianityMalaysia.com, CityNews.sg, ChinaChristianDaily.com …)

Sau khi đọc xong lời chứng nầy nếu bạn muốn vâng phục Đức Chúa Giê-su Christ, tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cho cá nhân mình, bạn hãy quỳ xuống hướng lòng về Chúa mà cầu nguyện:

pray

 “Lạy Đức Chúa Trời, con vốn là tội nhân đáng phải bị đoán phạt trong hỏa ngục, nhưng Ngài đã thương yêu con, ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-su Christ giáng thế để đền tội cho con. Giờ đây con ăn năn tội của con, xin Ngài tha thứ con và tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Cầu xin Đức Chúa Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Chúa và tái tạo con trở nên người mới để con có sự dạn dĩ mà làm chứng cho Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhơn danh Đức Chúa Giê-su Christ. Amen!” 

 

http://www.nguonhyvong.com/

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn