Thứ Tư , 24 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / Một Ngày Nữa

Một Ngày Nữa

Nầy, Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi, Chúa là Đấng nâng đỡ linh hồn tôi.” – Thi-thiên 54:4

“Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.” – Giăng 14:26

“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” – Thi-thiên 119:50

“Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!” – Thi-thiên 19:14

James-1.22

Tạ ơn Chúa, cho con còn hơi thở,

Sống một ngày, là được mở lòng ra,

Xem cỏ hoa, và tất cả mọi nhà,

Con vui thoả, thêm một ngày để sống! 

Tuy rằng có, những ngày nhiều biến động,

Có bực mình, mệt nhọc quá cho con,

Có buồn đau, rồi sức cũng mỏi mòn,

Nhưng con biết, Ngài nâng con đứng dậy! 

Thánh Linh Chúa, mở lòng cho con thấy,

Tình yêu Ngài, giúp con sống bình an,

Lời Thánh Kinh – Nguồn Ân Điển tuôn tràn,

Thêm sức mới, con vượt qua thử thách! 

Và con biết, chẳng có gì ngăn cách,

Đưa đẩy con, khỏi Hòn Đá góc nhà,

Đấng đời đời, luôn bảo vệ gần xa,

Thật yên ủi, khi lòng luôn nhớ Chúa! 

Cảm tạ Chúa, được sống thêm ngày nữa,

Và biết rằng, Chúa thật ở cạnh bên,

Không lo âu, nhưng tin chắc vững bền,

Trong Tình Chúa, đời con tràn phước hạnh! 

Nguyện xin Chúa, ban cho con đôi cánh,

Bay cao xa, luôn vững mạnh bước đi,

Làm theo Lời, trong mọi việc, mọi thì,

Nguyện lời nói, nghĩ suy vừa lòng Chúa! 

Dirty hands holding an old bible. Very short depth-of-field

TIỂU MINH NGỌC   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn