Thứ Năm , 25 Tháng Tư 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / THỂ HIỆN ĐỨC TIN TRONG CÁCH SỐNG

THỂ HIỆN ĐỨC TIN TRONG CÁCH SỐNG

GẦN ĐỨC TIN, XA MÊ TÍN

Hàng trăm ngàn luật được Quốc Hội và các Tiểu Bang viết ra đều phải phù hợp với Kinh Thánh. Học và sống với Kinh Thánh là thói quen hàng ngày, là bài giảng hằng tuần. Nhờ Kinh Thánh mà mỗi người Mỹ biết cách thờ Trời và xây dựng mối liên hệ cá nhân một cách sống động mật thiết với Đức Chúa Trời. Người Mỹ quen dung chữ “Xin lỗi Chúa” (Sorry, forgive me!) và chữ “Cảm ơn Chúa” (Praise God). Người Mỹ thường nói, “God is God and I am not.” (Tôi không được làm Trời). Hoặc họ biết tánh của Chúa, “God is not in a hurry!” (Chúa không vội vã đâu).

fialogo

THỂ HIỆN ĐỨC TIN TRONG CÁCH SỐNG
Người Mỹ thờ Trời cách thực tế, không huyền bí viễn vông, không thoát ly gia đình, không xuất gia, xuất thế, không đi tu xa lánh cuộc đời, nhưng dấn thân sống bằng đức tin và cứu giúp người khác ngay giữa cuộc sống.
Người Mỹ thích đức tính thành thật, không thích giả hình. Người Mỹ tin và làm theo các giáo huấn thực tế của Kinh Thánh:
“Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27).
Tác giả James McCos nhận xét, “Quyển sách đáng để đọc không phải là cái có thể suy nghĩ thay cho chúng ta mà là cái khiến chúng ta suy nghĩ. Không một quyển sách nào trên thế giới có thể sánh được với Kinh Thánh về điều nầy.”
Từ chỗ học biết Kinh Thánh, người dân Mỹ đã biết thêm nhiều điều tốt để sống và phát triển cũng như nhiều thói hư tật xấu phải biến đổi, nhiều cám dỗ phải tránh bỏ. Người Mỹ biết phân biệt Chân Thần và Tà Thần. Giống như biết đồng bạc thật bạn sẽ dễ phát hiện đồng bạc giả. Người Mỹ có thể tóm lược đức tin mình trong một câu: IN GOD WE TRUST (Chúng Tôi Thờ Trời). Khi hát quốc ca, khi chào cờ, người Mỹ đều tin A NATION UNDER GOD (Một Nước Thờ Trời) hoặc GOD BLESS AMERICA (Xin Trời Ban Phước Cho Nước Mỹ).
Hãy cũng tôi đọc lại một số lời giáo huấn thực hành phát xuất từ Kinh Thánh:
– Hãy đối xử với mọi người bạn gặp y như bạn muốn được đối xử như vậy.
– Hãy nhìn mặt trời mọc ít nhất một lần trong năm.
– Hãy trồng một cây nhân ngày sinh nhật của bạn.
– Hãy trả lại chiếc xe hơi bạn mượn với đầy xăng trong đó.
– Hãy hát trong khi tắm.
– Hãy sống đơn giản.
– Đừng phí bất cứ cơ hội nào để nói với ai đó là bạn yêu họ.
– Hãy tha thứ cho chính mình và cho người khác.
– Hãy nói nhiều chữ “cảm ơn” và “làm ơn.”
– Hãy mua bất cứ thứ gì do con nít bán trên bàn trước sân nhà của chúng.
– Hãy tránh xa những người tiêu cực.
– Hãy nhớ ngày sinh nhật của người thân.
– Hãy tự kết ước luôn luôn cải thiện bản thân.
– Hãy bắt tay với người khác cho thật chặt.
– Đừng đổ thừa cho người khác nhưng hãy nhận trách nhiệm của mình.
– Hãy cố gắng để xuất sắc nhất chứ không phải để hoàn hảo nhất.
– Hãy là người đầu tiên nói tiếng “hello!”
– Hãy trả lại tất cả những gì bạn đã mượn.
– Hãy giữ chuyện bí mật.
– Hãy trồng hoa vào mỗi mùa xuân.
– Hãy luôn luôn chấp nhận một bàn tay đang chìa ra với bạn.
– Hãy luôn có mặt khi người khác cần bạn.
– Đừng trông đợi đời nầy là công bình.
– Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của tình yêu.
– Hãy yêu đời như một lời ca ngợi chứ không phải như một lời giải thích.
– Đừng sợ nói câu, “Tôi đã làm sai!”
– Đừng sợ nói câu, “Tôi không biết!”
– Hãy luôn luôn giữ lời hứa của bạn.
– Chỉ cưới nhau vì tình yêu.
Hoặc bạn hãy nghe những luật lệ trong gia đình:
– Hãy hỏi cách nhẹ nhàng.
– Hãy đợi đến phiên mình.
– Hãy có thái độ tốt.
– Không được lằm bằm.
– Phải giữ lời hứa.
– Phải nhớ mở miệng cười.
– Nếu làm rơi đồ, hãy lượm lên.
– Hãy tự dọn dẹp.
– Hãy tập kiên nhẫn.
– Hãy biết mình đang được yêu thương.
– Đừng nói khi miệng đầy thức ăn.
– Hãy chia sẻ đồ chơi.
– Hãy thử những trò chơi mới.
– Hãy luôn luôn nói thật.
– Hãy cố làm hết khả năng.

– Không bao giờ bỏ cuộc.
– Hãy thương yêu lẫn nhau.
Tôi nghĩ trên đây chỉ là một số lời áp dụng về những bài học Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh bạn sẽ tìm ra nhiều áp dụng phong phú, thực tế và sống động.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ĂN NĂN VỚI TRỜI VÀ TIN CẬY CHÚA CỨU THẾ
Ăn năn có nghĩa là quay trở lại, là bỏ con đường cũ và đi con đường mới, bỏ làm theo ý người và làm theo ý Trời. Đây cũng chính là điều mà Sứ Đồ Phao-lô đã tóm lược khi ông nói những lời từ biệt với các lãnh đạo Hội Thánh tại Ê-phê-sô năm xưa.
“Anh em biết tôi chẳng trễ nãi rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia, giảng cho người Do Thái cũng như cho người Hy-lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Giê-su là Chúa chúng ta” (Công Vụ 20: 20-21).
Tôi chú ý ngay đến chủ đề chính mà nhà truyền giáo Phaolô đã giảng. Ông muốn nói ông chỉ rao giảng cái điều quan trọng nhất. Đó là mọi người trên thế giới đều phải ăn năn trở lại với Đức Chúa Trời và đặt đức tin mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-su. Điều nầy có nghĩa lả mọi người phải trở lại thờ Trời bằng cách nhờ cậy Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời. Đó là điều người dân Mỹ đã khám phá và áp dụng.
Đó chính là lẽ thật cốt lõi đã làm nên nước Mỹ. Tất cả các đời Tổng Thống Mỹ từ trước cho đến nay đều là người tin thờ Trời và hết thảy đều xây dựng chức vụ mình trên nền tảng Kinh Thánh.
Tôi thấy mục tiêu nầy của Phao-lô rất phù hợp với lời tuyên bố của Chúa Giê-su trong Kinh Thánh,
“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).
Điều nầy có nghĩa là, có Đức Chúa Trời là có tất cả, không có Đức Chúa Trời là mất tất cả. Giữ mối liên hệ tốt với Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất.

 

(Còn nữa)

 

ms hue vc

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Trích từ “THỜ TRỜI”   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn