Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / HOA TƯ TƯỞNG

HOA TƯ TƯỞNG

NHỮNG TRÍCH DẪN TẠO NIỀM CẢM HỨNG

Các bài trước:

https://huongdionline.com/2015/10/14/nhung-trich-dan-tuyet-voi/

https://huongdionline.com/2015/10/23/nhung-trich-dan-hay/

https://huongdionline.com/2015/10/26/nhung-trich-dan-vuot-thoi-gian/

pro

 

Ân Sủng

 

  1. Ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ không đưa chúng ta đến nơi mà ân sủng của Đức Chúa Trời không thể gìn giữ chúng ta. – Vô danh

 

  1. Chúng ta nói đến ân sủng trước bữa ăn. Điều đó là phải lắm. Nhưng tôi nói ân sủng trước buổi hòa nhạc, ô-pê-ra, kịch tuồng và kịch câm, tôi nói đến ân sủng trước khi mở một cuốn sách, ân sủng trước khi phác thảo một bản vẽ, vẽ một bức tranh, bơi lội, nhảy rào, đấu võ, đi dạo bộ, vui chơi, nhảy múa, và nói đến ân sủng trước khi nhúng ngòi bút vào lọ mực. – G. K. Chesterton

 

  1. Đức Chúa Trời ban ân sủng cho chúng ta để chăm sóc những kẻ yếu đuối. – Henry Ward Beecher

 

Thiên Đàng

 

  1. Vào Thiên Đàng là bởi ân huệ. Nếu như ấy là bởi công đức, chúng ta sẽ ở ngoài còn chó của chúng ta sẽ vào trong. – Mark Twain

 

Sự Thánh Khiết

  1. Một người yêu mến Đức Chúa Trời thật sự phải bắt đầu bằng sự vui mừng trong sự thánh khiết của mình. – Jonathan Edwards

 

  1. Không gì có thể làm cho một người thật sự trở nên vĩ đại ngoài ra người đó phải thật sự tốt, và dự phần vào bổn tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời. – Matthew Henry

 

  1. Vẻ đẹp bình thản và yên lặng của một đời sống thánh khiết đó là ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong thế gian nầy, bên cạnh sức mạnh của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. – Blaise Pascal

 

Sự Phán Xét

 

  1. Không một con người quá tốt, nếu như phải dâng trình hết những ý tưởng và việc làm cho luật pháp, thì người ấy xứng đáng phải treo cổ mười lần trong đời mình. – Montaigne

 

 

Sự Bình An

  1. Bình an không phải là sự thiếu vắng xung đột, song sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ chẳng có một vấn đề gì về sự xung đột. – Vô danh

 

  1. Năm kẻ thù lớn chung sống bình an với chúng ta đó là: Tính tham lợi, tham vọng, ganh ghét, giận dữ, và kiêu ngạo. Nếu những kẻ thù nầy bị xua đuổi ra khỏi tâm trí, chúng ta chắc chắc sẽ được vui hưởng một sự bình an tuyệt đối và bất diệt. – Petrarch

images

Sự Cầu Nguyện

 

  1. Nếu không thể cầu nguyện như chúng ta muốn, hãy cầu nguyện như chúng ta có thể. Đức Chúa Trời biết rõ ý định của chúng ta. – Vance Havner

 

  1. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, tầm nhận thức của chúng ta được thay đổi, thái độ chúng ta đối với mọi thứ đều được thay đổi, không phải đôi khi mà là mọi khi, và điều đáng ngạc nhiên là chúng ta không cầu nguyện nhiều hơn. – Oswald Chambers

 

  1. Khi cầu nguyện cho bất kỳ một người nào chúng ta có khuynh hướng thay đổi thái độ riêng tư đối với người đó. – Norman Vincent Peale

 

  1. Chớ cầu xin cuộc sống dễ dãi, hãy cầu xin để trở thành những con người mạnh mẽ hơn. Chớ cầu xin những công việc tương xứng với năng lực của chúng ta, hãy cầu xin để năng lực chúng ta tương xứng với công việc của mình. – Phillip Brooks

 

  1. Càng ít cầu nguyện, tôi càng thấy khó cầu nguyện; cầu nguyện càng nhiều, sự cầu nguyện càng trở nên ngọt ngào hơn. – Martin Luther

 

  1. Hãy dạy cho chúng tôi cách cầu nguyện hầu cho chúng tôi có thể khiến kẻ thù trốn chạy, hầu cho quyền lực gian ác của nó trở nên đui mù, những tù nhân của nó được phóng thích. – Watchman Nee

 

  1. Đừng ép con cái chúng ta cầu nguyện. Thay vì, hàng đêm chúng ta hãy dành ra khỏang mười lăm phút trước khi ngủ để đọc và trò chuyện. Chỉ cho nó những hình ảnh về Chúa Giê-su, kể cho nó nghe những câu chuyện về Đấng Cứu Thế. Nói với nó về Cha Thiên Thượng. Giải thích cho nó biết rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mưa và nắng. Nói cho nó biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng làm cho hoa cỏ sinh sôi và ban đồ ăn cho chúng ta. Kế đến hướng nó đến sự cầu nguyện tạ ơn và cầu xin sự dẫn dắt và che chở từ Cha Thiên Thượng. – Billy Graham

 

  1. Đỉnh điểm của sự cầu nguyện là sự biểu lộ tòan bộ sự sống, vì mọi sự đều như nhau, sự cầu nguyện của chúng ta cũng mạnh mẽ như chính cuộc sống của chúng ta. – A. W. Tozer

 

 

  1. Hiệu lực của sự cầu nguyện chinh phục sức mạnh của lửa, kiềm chế cơn giận của sư tử, làm yên cơn hỗn lọan, dập tắt chiến tranh, an ủi nhiều người, trục xuất ma quỉ, bức đứt xiềng xích của sự chết, mở rộng cánh cửa thiên đàng, chữa lành bệnh tật, đẩy lùi dối trá, giải thóat nhiều thành khỏi sự hủy diệt, khiến mặt trời dừng lại, ngăn giữ sấm sắt. – Saint John Chrysostom

 

  1. Cầu nguyện chung chung gây nên cái chết cho nó. – J. H. Evans

 

  1. Gặp lúc đau đớn khốn cùng, linh hồn tôi thường khuây khỏa nhẹ nhàng, và thường được giải thóat khỏi bẫy gài của sự cám dỗ, sự đáp lại của nó là thời giờ cầu nguyện ngọt ngào. – W. W. Walford

 

  1. Hết thảy những ai kêu cầu đến Đức Chúa Trời bởi đức tin thật, tha thiết tự đáy lòng, chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời, sẽ được nhận lãnh điều họ cầu xin và ao ước. – Martin Luther

 

  1. Bởi sự cầu nguyện chúng ta kết nối những thế lực thiên thượng với tình trạng không tự bảo vệ được của chúng ta, những thế lực có thể chiếm lấy các đồn lũy và khiến sự không thể thành ra có thể. – O. Hallesby

 

  1. Đức tin, hy vọng, và lòng kiên nhẫn, cùng tất cả sức mạnh, vẻ đẹp, sinh lực của lòng mộ đạo đều sẽ khô héo và chết đi trong một đời sống không cầu nguyện. Đời sống của từng tín hữu, sự cứu rỗi cá nhân, và ân sủng riêng của mỗi tín hữu đều có sự hiện hữu, ra hoa và kết trái trong sự cầu nguyện. – E. M. Bounds

 

  1. Bảy ngày không cầu nguyện khiến cho người ta trở nên yếu đuối. – Allen Bartlett

 

  1. Nhiều khi tôi chẳng có thêm được gì để thưa trình cùng Chúa. Nếu phải tiếp tục cầu nguyện thành lời, tôi sẽ phải lặp lại những gì mình đã nói. Những lúc như vậy, thật tuyệt vời để thưa cùng Chúa rằng, “Lạy Chúa, cho con được ở trong sự hiện diện của Ngài! Con không có gì thêm để thưa cùng Ngài, ngoài ra con muốn được ở trong sự hiện diện của Ngài. – O. Hallesby
Nhiều khi tôi chẳng có thêm được gì để thưa trình cùng Chúa. Nếu phải tiếp tục cầu nguyện thành lời, tôi sẽ phải lặp lại những gì mình đã nói. Những lúc như vậy, thật tuyệt vời để thưa cùng Chúa rằng, “Lạy Chúa, cho con được ở trong sự hiện diện của Ngài! Con không có gì thêm để thưa cùng Ngài, ngoài ra con muốn được ở trong sự hiện diện của Ngài. – O. Hallesby
  1. Chúng ta chẳng thể làm được gì nếu không cầu nguyện. Mọi sự có thể được làm thành bởi sự cầu nguyện thúc bách, van nài. Nó vượt qua hay cất đi mọi trở ngại, chiến thắng mọi lực lượng chống đối và giành lấy chiến thắng cuối cùng trước mặt những sự ngăn trở dường như không thể đánh bại. – E. M. Bounds

 

  1. Chúng ta không thể tranh cãi luôn, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện luôn, chúng ta không thể hết thảy đều là lãnh đạo, nhưng chúng ta thảy đều có thể là những người biện hộ; Chúng ta không thể tất cả đều là những nhà hùng biện, nhưng hết thảy chúng ta đều có thể thường thấy trong sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ sớm trở nên những nhà hùng biện với Đức Chúa Trời hơn là đối với con người. – Charles Haddon Spurgeon

 

  1. Sự cầu nguyện không làm thay đổi Đức Chúa Trời, song làm thay đổi người cầu nguyện. – Soren Kierkegard

 

  1. Ngăn trở sự cầu nguyện, làm ngưng cuộc chiến; sự cầu nguyện làm cho áo giáp Cơ Đốc nhân sáng ngời; Sa-tan nhìn thấy liền run sợ; thánh đồ yếu đuối nhất cũng có thể đứng được trên chân mình. – William Cowper

 

  1. Cơ Đốc nhân quỳ gối có thể nhìn thấy được nhiều thứ hơn triết gia đứng nhón chân. – Dwight L. Moody

 

  1. Sự cầu nguyện là vật che chở cho linh hồn, một của lễ dâng lên Đức Chúa Trời, là ngọn roi đối với Sa-tan. – John Bunyan

 

  1. Sự cầu nguyện là một cổ máy vĩ đại lật nhào và làm cho tan tác kẻ thù tâm linh, là phương tiện tuyệt vời để tìm kiếm ân sủng của Đức Chúa Trời để nhờ đó chúng ta có thể đứng vững trong lúc khó khăn.

 

  1. Nếu không có tinh thần cầu nguyện, chúng ta không thể làm được gì. – Charles G. Finney

 

  1. Chúng ta trông xem sự cầu nguyện là phương tiện để nhận lãnh mọi thứ cho chính mình; quan điểm của Kinh Thánh về sự cầu nguyện ấy là chúng ta có thể nhận biết chính Đức Chúa Trời. – Oswald Chambers

 

  1. Tôi không tin chắc lắm vào “năng quyền của sự cầu nguyện,” nhưng tôi tin vào năng quyền của Chúa là Đấng nhậm lời cầu nguyện. – Donald Grey Barnhouse

 

  1. Giá trị của sự cầu nguyện thường xuyên ấy không phải là Ngài sẽ nghe chúng ta, mà là chúng ta sẽ nghe được tiếng Ngài. – William McGill

 

  1. Mục đích của sự cầu nguyện là tỏ ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong hiện tại cũng như mọi lúc và mọi hoàn cảnh. – Oswald Chambers

 

  1. Không ai tin chắc vào quyền năng sự cầu nguyện hơn ma quỉ; chẳng phải nó làm theo, song nó đau đớn và khốn đốn vì sự ấy. – Guy H. King

 

  1. Đức Chúa Trời hình thành thế gian bởi sự cầu nguyện. Cầu nguyện là bất diệt. Sự cầu nguyện làm cho những người cầu nguyện sống lâu hơn. – E. M. Bounds
  2. Mặc dù chúng ta không thể bởi sự cầu nguyện của mình mà cung cấp bất kỳ một thông tin nào cho Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta phải bởi sự cầu nguyện của mình mà tôn vinh Ngài. – Matthew Henry
  3. Một số người có thể nói bất kỳ điều gì ngoại trừ sự cầu nguyện của họ. – Horace Wyndham

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn